mình có 1 câu chuyện như vậy không biết người này có phải được mẹ cứu không,người này bị ung thư không biết giai đoạn mấy nhưng bác sỹ chê,1 hôm nằm gặp mẹ Quan Âm,mẹ cho 1 bài thuốc là:bông điên điển,rễ lục bình và cây rau nhút sao thủy thổ rồi uống,người đó tin tưởng làm theo thì vài tháng sau đi khám lại thì bác sỹ cho biết là di chứng ung thư đã hết rồi.
nam mô a di đà phật.vài điều tâm sự để những ai không còn đường lùi hãy thành tâm mà khấn vái mẹ Quan Âm
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks