Trích dẫn Nguyên văn bởi gioidinhtue Xem Bài Gởi
Em đồng ý với ý kiến của bác delightdhamma . Hun bác cái :love_struck:
" Thế tôn nói với Ma Vương :
Chánh pháp của ta từ tâm lưu xuất, không tự tư tự lợi, đệ tử của ta cũng như thế, Ông lấy gì, nương vào đâu để phá hoại chánh pháp của ta ?

Ma Vương Ba Tuần nói :

Ta sẽ đợi, đợi đến 3000 ngàn năm sau khi chánh pháp cua ông suy yếu, ta sẽ bảo ma tử, ma tôn của ta khoát y ca-sa giả kẻ tu hành và phá hoại chánh pháp của ông.

Thế tôn nghe Ma vương nói như thế, thì không nói gì thêm nữa, chỉ cúi đầu im lặng mà nước mắt tuôn thành dòng." (Trích : Cuộc đời ánh đạo của đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni)


Chân lý trường tồn, Tứ Thánh Đế trường tồn , Phật Giáo của Đức Phật còn đứng trên thế gian này là nhờ còn Giới , còn có người biết đến Bát Chánh Đạo .
Một tôn Giáo vốn là vô thường . Được ngài dựng dậy và cùng chư Thánh Tăng,Phàm Tăng lưu truyền giáo hóa cho chúng sinh cùng biết với .
Khi suy yếu , không còn nguơì chú tâm giữ giới , không còn nhiều người khác đến Bát Chánh Đạo nhiều . Thì Phật Giáo sẽ suy yếu thôi .
Vậy vì sao nước mắt của ngài lại tuôn thành dòng ? Sự đau lòng ấy có ích chi ? Ngài biết chăng mọi sự tham đắm , chấp giữ và khi mất đi sẽ là khổ ?

Bất toại nguyện là khổ