hình như truyện của DHC hay kết thúc lưng chừng như thế , làm người đọc tò mò và cảm thấy hụt hẩng , có lẽ DHC muốn cho các bạn tụ viết kết thúc của câu chuyện hay sao đó , mình đọc rất nhiều truyện của DHC nhưng thấy tất cả điều là một kết thúc mở
nhân câu chuyện của DHC mình xin kễ về một chuyện ở quê mình không biết nhân vật này có liên quan gì đến những câu chuyện của DHC không
ở xóm mình có một phụ nữ rất đẹp , bà hành nghề coi bói , chồng bà thì bán cà rem cây, công việc hằng ngày của bà chỉ biệc ngồi lắc thùng kem cho đặc lại đễ ông chồng đạp xe đi bán ở mấy trường học , chồng bà là một người ở đâu tận xứ Nghệ , không biết vì sao lưu lạc vào tận miền tây này , nghe đâu ngày xưa ông từng là thầy giáo
tuy bà đã có tuổi và có đàn con 7 đứa , nhưng bà vẫn đẹp , vẫn cao sang ,đùng một cái một ngày rất đẹp bà bỏ đi đâu mất tích , con cái cố tình đi tìm cũng không gặp , sao này mới biết bà theo trai , một người đàn ông nói giọng bắc , trẻ hơn bà gần cả chục tuổi , nhưng có lẽ phải buôn ba nhiều nhưng người nhìn cũng già lắm
mình là bạn thân của đứa con gái út của bà ta , lúc bả bỏ đi nó nhỏ xíu hà , nhưng vài năm sau nó lớn thì nó hay lén rũ mình đi tìm má nó xin tiền , mà ba no cấm đoán dữ lắm , nên chuyện đi luôn là tuyệt đối bí mật , khi nào xong việc nó luôn thưởng cho mình mấy khúc kem mà ba nó bán ế từ hôm trước , nhưng mình rất thích , thời đó trẻ em đâu được như bây giờ no đủ nên cái gì cũng chê , có ăn là quý lắm rồi
mình nhớ ấn tượng của mình về những lần gặp người đàn ông đó , là một người nhỏ thó , có gương mặt xương xẩu , nước da thì xạm đen vì rám nắng , tác phong thì nhanh nhẹn , người để râu um tùm , nhìn giống như mấy người hay xuất hiện ở trang bìa báo công an TPHCM mục " Lệnh Truy Nã "
ông ấy có hành tung thật bí ẩn , có khi đi đâu vài tháng mới xuất hiện một lần , mà khi về thì chẳng biết ở đâu có thật nhiều tiền dolla , thời đó tiền dolla 1000 có thể mua được 3 cây rưỡi hay bốn cây vàng , cũng có khi trúng mánh ông mang về cả kg vàng luôn , rồi những thời gian ở nhà thì cứ việc mang ra tiệm mà cắt từng khúc ăn lần lần .
ông rất ít tiếp xúc với người lạ , mà cũng không ai biết ông làm gì tung tích ở đâu xuất hiện , người thì như ma thoát ẩn thoát hiện ,
đến một ngày bà vợ ông gõ cửa nhà mình hỏi mua đồng đen , thật sự đồng đen đối với người dân ở quê mình cũng chỉ là khái niệm , nghe nói , chứ chẳng ai được một lần tiếp xúc hay nhìn ngấm
nhưng không hiểu ông chồng bà ấy đánh hơi ở đâu mà biết được một người bà con của mình sỡ hữu được một bức tượng đồng đen , nên kêu bà qua quen biết với mẹ mình mà giới thiệu kêu người bà con bán tượng đồng đen đó , nếu mua được tượng thì sẽ cho gia đình mình một kg vàng ( úi nghe mà ham quá đi )
mẹ mình nói thật là cũng không biết thật sự người bà con đó có tượng đồng đen hay không cho dù là người trong gia đình và được người bà con đó vô cùng thương yêu ( đúng là trong nhà chưa tõ mà ngoài ngõ đã tường )
từ đó mới hé lộ tông tích của chồng bà thầy bói , ông thật sự là nằm trong nhóm buôn đồ cổ và chuyên đào mộ cổ để trộm đồ ( không biết có là huynh đệ tỉ mụi gì của DHC không nữa nè ) cho nên mỗi chuyến phi vụ nếu trúng mánh mang về hàng kg vàng là chuyện bình thường ,
ông chỉ cần ăn xong nằm nhà nghe ngóng nơi nào có đồ cổ hay gì thì mò đến thương lượng mua lại , nếu không thì tổ chức trộm
mẹ mình nghe 1 kg vàng thì ham quá đi tức tốc cắp nón lá giữ trưa hè mà đi te te qua nhà ông bà con nói rõ ý định , không ngờ vừa nói xong được ông bà con chửi cho một trận không nước nào tát hết sau đó đuổi như đuổi tà mà nói nếu bọn người đó mà đến thì ông sẻ kêu công an bắt , mẹ mình không hiểu vì sao bị chửi oan mạng trong khi mình có ý tốt là mang tin vui đến mà sao được chửi quá xá như vậy , mới tức mình mà hỏi cho ra lẽ trắng đen
( còn tiếp )
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks