Trích dẫn Nguyên văn bởi Thien_Hue Xem Bài Gởi
hehehe Necro ơi là Necro hehehe ... biết òi nhe, mai tui qua chơi uống cafe nhe.
Tư nhiên cóa cafe uống, số hưởng ghê peace welcome lão

Trích dẫn Nguyên văn bởi Bin571 Xem Bài Gởi
BQT bận chưa tổ chức được thì các anh em thấy cái gì hay và thiết thực , có khả năng cứ mạnh dạn đăng kí và làm . Rất mong các bạn thường xuyện tạo các giao lưu cho vui
eatdrink004 vậy thì hiện tại BQT hỗ trợ quà ih

Trích dẫn Nguyên văn bởi Nghinh Phong Xem Bài Gởi
_Xin góp một chút ý kiến nhỏ cho đề tài này.

_Là một trong những người thích nghiên cứu huyền thuật. Tôi cho rằng huyền thuật vốn là thứ không nên đem ra để thi đấu biểu diễn, tuy nhiên nó cần được phổ biến rộng mở hơn thay cho việc các tu sĩ chăm chăm giữ trong tay cho đến khi thất truyền.

_Nếu thực sự các bạn muốn mở một cuộc thi, nên chọn lấy một đề tài trước rồi gửi cho các thí sinh. Yêu cầu họ viết một bài giảng về đề tài đó.
_Tại sao nên thế? Bởi vì chỉ có những người có đạo thật sự mới có thể giải thích rõ ràng về huyền thuật, còn những người không có đạo thì khi nói ra lời tự nhiên mọi người sẽ rõ. Đó là thứ nhất.
_Thứ hai, ngay trong diễn đàn này tôi thấy rất nhiều bạn hảo tâm dịch thuật và giảng giải các kinh điển thu thập được cho mọi người. Về mặt chung, tôi thật sự rất cảm ơn những bạn đó vì sự chia sẻ không vụ lợi của họ. Về mặt riêng, tôi cho rằng ngoài việc post lên những bài diễn giải đó, các bạn nên post thêm file text tiếng Trung hoặc file text Hán Việt (dịch thô) của các tài liệu trên. Bởi vì rất, rất nhiều bài diễn giải của các bạn quá dài dòng và không sâu.
_Huyền môn đạo thuật quan trọng là một chữ ngộ. Có đôi khi đọc bản chính, bản dịch thô còn dễ ngộ đạo hơn đọc một bản đã qua chủ kiến của người khác rất nhiều.
_Nói dài như vậy cũng chính là muốn nói cái lợi cho việc thi cử. Cổ nhân nói "đa bất quý tinh" (số lượng không bằng chất lượng), lại nói "nhất châm kiến huyệt" (Chỉ cần châm một lần là đúng huyệt) - ý nói "cao thủ" có thể được gọi là "cao thủ" mà không phải là "thấp thủ" chính là nhờ bởi tài nghệ "một lần điểm trúng" ấy.

Cùng một đề tài đưa ra, ai có thể dùng một bài văn với chữ nghĩa xúc tích, cô đọng chỉ ra rõ ràng những vấn đề cần thiết điều đó cho thấy đạo hạnh, sự chuyên tâm tu luyện đạo thuật, đạo pháp rõ ràng hơn hẳn một người viết một bài văn dài loằng ngoằng khiến người ta buồn ngủ mà không chỉ rõ ra được vấn đề gì.

_Thêm nữa, sau khi thi đấu kết thúc nên có chương trình trao đổi sách huyền thuật... để tăng thêm kho sách cho diễn đàn, và chia sẻ với những người thích nghiên cứu huyền thuật như tôi :D

Xin cảm ơn mọi người đã đọc những lời này. Và xin đừng ném đá tôi nếu có gì sai.

Thi đấu biểu diễn gì đâu bạn ơi :D mình chỉ muốn tạo sân chơi lành mạnh thui mà. Vì cá nhân Necro thấy pháp chỉ có thực hành thì mới lên skill được thôi. Qua tìm hiểu tí xíu thì thấy cả những nước như Thái Lan, Ân Độ v.v... họ cũng có tập luyện qua những cuộc thi và cả choảng nhau không cần thi :silly: Nên Necro thấy việc có thêm 1 phong trào nào đó cho mấy anh em luyện huyền thuật nói riêng và forum nói chung là tốt hi`hi`


Cỏn về việc khi tổng kết cuộc thi, Necro chỉ mới giải đề không thôi thì đã có nhiều chuyện rồi. Còn chia sẽ sách để giao lưu thì chắc cái này không bắt buộc được. Giống như cầu thủ đá banh tháo áo trao nhau vậy hén :batting_eyelashes:


-----------------------

Tổng kết ngày 31/01/2011 chúng ta có được:

Ban giám khảo: 1/5
Necro lo xây chương trình tổng thể
Còn thiếu 2 ghế cho 2 thầy phụ trách kỹ thuật
Còn thiếu 2 ghế cho cố vấn chương trình (từ xa)

Thí sinh: 2/10
Cháu của bác nhaply
Mr Johnson

Khán giả: 0/30


-----------------------


hôm nay Necro cũng có trao đổi thêm với một vài bạn thì nhận được thêm ý kiến như sau:

1/ Có 1 người Necro mời làm BGK (đã chơi Huyền Thuật khoảng 5-10 năm gì đó) thì trả lời Necro rằng:
Việc làm BGK cũng được, nhưng sợ các thí sinh dị nghị. Nói là mình phô bày, chơi nổi, nói không ai nghe v.v....


--- Các bạn có nghĩ như thế không?


2/ Có một bạn khác thì lại lo lắng là các thí sinh sẽ gây trọng thương lẫn nhau. Khi ấy tình hình sẽ trở nên rất là rối reng. Mặc dù Necro đã giải thích là thi đấu giao lưu, giải trận là chính mà người ấy vẫn lo cho sức khỏe của các thí sinh tham gia. Cần tìm 1 thầy tinh thông hơn để kiểm soát tình hình. Mà thầy tinh thông thì lại không màn chuyện thế gian... Nên không ý kiến...


--- Các thí sinh thấy trường hợp này như thế nào? Xin các bạn lên tiếng cho quyền lợi cá nhân.


3/ Để hỗ trợ khán giả được tốt hơn thì cần có 1 người MC hay dẫn chương trình có kiến thức bao quát 1 tí. Nhằm tường thật cuộc thi hấp dẫn hơn. Ví dụ như nhìn pháp bảo của thí sinh thì biết người ấy theo phái gì? Dự trù sẽ thi triển pháp nào...v.v... vì có nhiều cái "mắt thường" khó quan sát nên mấy bạn trà đá, kem mút không thể hỗ trợ tường thuật được...

--- Đại diện nhóm khán giả, các bạn giải quyết như thế nào về vấn đề này?


Thân chào :kiss: