Người tu tập lâu năm có thể khai nhãn và nhĩ. Lúc ấy, triệu thỉnh Thổ địa hiện chơn thân như mình đang nhìn nhau và nói chuyện. Tuy nhiên, luyện nhãn thần đạt đến thành tựu như thế trong cuộc đời tôi chỉ biết có sư công. Riêng sư phụ tôi thì chưa có dịp hỏi nên không rõ. Đa số các thầy thường đắc nhĩ thông, được nghe lời chỉ dẫn nhiều hơn là thấy. Sư huynh tôi đã đạt được cảnh giới này. Những trường hợp nói chuyện thông qua bà bóng thường được thầy pháp áp dụng ...
Còn những chữ kinh ấy là cổ ngữ, hình như thuộc gốc Phù Nam. Tôi có thử hỏi những người học cổ ngữ các dân tộc nhưng không ai giải được. Tôi cũng chỉ biết ghi vậy thôi, còn nội dung là gì, bản thân cũng mù tịt.
Về Đầu Trang
tamandieungo
Đai Nâu
Ngày tham gia: 08 1 2007
Số bài: 298
Gửi: Thứ Năm 10/05/2007 5:32 PM Tiêu đề:
-------------------------------------------------------------------
Trong dịp lễ, tôi có qua Thái vài hôm. Có dịp đến một ngôi chùa ở vùng ven Thủ đô, tôi có thỉnh được vài tấm bùa hội. Ở bên đó, người ta kinh doang mặt hàng bùa phép rất chạy. Vào chùa, cúng dường vài chục bath là có thể nhờ sư làm phép cột chỉ đỏ cầu an vào cổ tay. Ngoài trước thì bán đủ các loại tượng. Tuỳ theo nhu cầu của khách và tượng ấy làm bằng chất liệu gì mà giá cả sẽ dao động khác nhau từ vài ngàn bath cho đến vài trăm $. Có điều, tượng vàng lại không mắc bằng tượng đất nung... lý do: tượng ấy làm bằng tro cốt của các vị lục đã viên tịch hoà vào đất sét cùng một vài chất đặc biệt mà đúc thành...
Tấm phép tôi post lên là bùa hội, công năng khá đa dạng: Dùng để thờ trong nhà an gia đạo, hộ thân khi đi xa, hoá giải phép khắc đạo, trừ tà quỷ theo khuấy phá...
Về Đầu Trang
Nhat_Nguyet
Đai Nâu
Ngày tham gia: 17 9 2006
Số bài: 235
Gửi: Thứ Năm 10/05/2007 6:00 PM Tiêu đề:
-------------------------------------------------------------------
Cám ơn anh Tamandieungo đã giải thích về Thổ Địa thần. Những mãnh khăn phép anh post lên thiệt làm NN nhớ Thailand quá.
Qua bên ấy thiệt không muốn về. NN thấy về huyền thuật, đạo pháp của các sư tu ở bên giòng Nam Tông thiệt không thua gì các sư của Mật Tông Tây Tạng.
NN thấy anh có post vị lục cụ ở đề mục bên kia. Hình như đó là Luang por Pern thì phải. Ngài là một trong những vị lục cụ đã hiển Phật của Thailand, không ngờ ở bên Miên, như anh đã nói, họ cũng thờ ngài nửa. Lúc còn tại thế ngài đã từng làm một số tượng để cho dân chúng Thái thỉnh về cho sự bình an, trong đó thì hình ngài ngồi trên bạch hổ là nổi tiếng nhất. Bây giờ những tượng trong đợt đầu đo ngài làm ra nếu muốn thỉnh rất là mắc tiền. Người Thái khi họ thỉnh được những bức tượng này thường thì ít khi nào họ bán ra lắm vì rất trân quí.
Ngài có thể ví như Milarepa của Thailand vì về quyền pháp của ngài, ngài đã nhận được từ 2 phái hắc bạch. Khi còn tại thế vua Thái và quyến thuộc cũng thường hay đến vấn an và nghe lời ngài chỉ dạy.
Về Đầu Trang
tamandieungo
Đai Nâu
Ngày tham gia: 08 1 2007
Số bài: 298
Gửi: Thứ Năm 10/05/2007 6:06 PM Tiêu đề:
-------------------------------------------------------------------
Có đắc đạo và hiển thần thông thì nơi nào cũng thờ phượng cả. Bạn NN đã đi Thái rồi, nếu có sưu tầm gì hay, nên gửi lên để mọi người tham khảo.
Về Đầu Trang
Nhat_Nguyet
Đai Nâu
Ngày tham gia: 17 9 2006
Số bài: 235
Gửi: Thứ bảy 12/05/2007 11:16 AM Tiêu đề:
-------------------------------------------------------------------
Anh Tamamdieungo,
NN cũng có thỉnh nhiều đồ lắm. Có những cái có lẽ là do ở trên cho chứ nhiều khi nằm mơ cũng không tưởng mình có thể thỉnh những đồ vật trân quí như vậy. Có lẽ NN không đưa lên đây đâu vì những đồ vật này NN đều để lên bàn thờ hết rồi. Mỗi một vật đều có sự sống riêng của nó. Anh là vị thầy của thế giới huyền bí thì khỏi nói anh cũng biết rành rồi.
Cái tấm khăn phép anh post ở trên, có lẽ đối với anh cũng thường thôi vì anh đã là thầy rùi thì 1 vật anh tạo ra sự sống cho nó cũng không có gì khó, nhưng đối với những người bình thường thì tấm khăn phép ở trên nếu để trong khung kiến treo ở nhà thì nó sẽ giúp cho gia đình bình an, làm ăn trôi chảy lắm, phát đạt. Tốt vô cùng.
Về Đầu Trang
tamandieungo
Đai Nâu
Ngày tham gia: 08 1 2007
Số bài: 298
Gửi: Chủ nhật 13/05/2007 6:37 AM Tiêu đề:
-------------------------------------------------------------------
Nếu đã là vật thờ phụng thì không nên sao chụp và phát tán. Điều đó dễ phạm linh giới lắm. Những khăn phép tôi đưa lên cũng chưa làm phép nên mới dám mạnh dạn gửi mọi người tham khảo, còn khăn sắc, khăn ấn... làm sao dám công khai!
Xin gửi bạn NN và mọi người khăn phép thứ hai. Khăn này còn gọi là bùa ông Đạo Hổ. Công năng đa dạng. Có thể dùng hộ thân, lâm trận... đặc biệt là dành cho những ai có việc phải đi rừng dài ngày.
Về Đầu Trang
Nhat_Nguyet
Đai Nâu
Ngày tham gia: 17 9 2006
Số bài: 235
Gửi: Chủ nhật 13/05/2007 11:07 AM Tiêu đề:
-------------------------------------------------------------------
Anh Tamandieungo Mến,
Cám ơn anh đã chia sẽ những linh phù này cho mọi người học hỏi, tham khảo thêm. Thiệt, như NN đã nói, càng nhìn thì càng nhớ Thailand. Thật đúng như anh đã nói, lá bùa này hộ mạng, lâm trận, đi rừng, v.v.... Ông già này NN thường hay gọi đùa là "Ông Già Rừng" Ổng thật sự là tổ của những người tu luyện huyền thuật của Thailand đó. NN thấy những người họ tu luyện huyền thuật, họ thường thờ cúng ổng. Đi rừng cũng vậy, họ thường nhờ ổng giúp đở vì trong rừng thường có rất nhiều ma thiên, quỉ dữ hay hại người lắm. Già Rừng có thể hiện ra đầu hổ, đầu người, đầu nai, đầu voi, v.v...
Cái con quái thú mà ổng đứng lên không phải là hổ đâu. Đó là Kỳ Lân Vương của người Thái đó. Tuy rằng mình hổ, nhưng mặt nó không phải là hổ đâu. Trong bùa châm, NN cũng thường hay thấy người ta sâm hình Kỳ Lân Vương này và khi làm phép nhập thể thì tuy rằng hình tướng, bước đi như hổ nhưng âm thanh hoàn toàn khác lạ, không phải Lão Hổ.
NN đã từng thấy có một tay phù thuỷ của Thailand xây hình Kỳ Lân Vương này trước nhà và trong khi xây dựng đã cho 5 lá phép Tà Khút nhập tâm để tạo nên sự sống và đã khai nhản, khai nhỉ, khai túc. Khi đã có sự sống rồi thì Kỳ Lân Vương này linh thiêng không biết đâu diễn tả được hơn những con kỳ lân mà người Hoa thường cho trên trước cửa tiệm, siêu thị, v.v... để hộ vệ.
Mong anh thứ lỗi vì NN nhiều chuyện nên mới bàn thêm thôi.
Về Đầu Trang
tamandieungo
Đai Nâu
Ngày tham gia: 08 1 2007
Số bài: 298
Gửi: Chủ nhật 13/05/2007 5:01 PM Tiêu đề:
-------------------------------------------------------------------
Cảm ơn bạn NN đã tham gia trao đổi. Trong lần đi sang Hoàng cung và Chùa Bạc ở PhnomPenh, tôi đã gặp thangka và tượng của con thú này trấn ở bên hông chùa. Một vị cao nhân cho biết đây không phải là kì lân mà là một linh thú xuất hiện vào thế kỉ thứ nhất. Nó là con vật vừa mang yếu tố Kì lân vừa mang yếu tố sư tử. Rất tiếc, tôi lại không nhớ tên gọi bằng tiếng Kh'mer.
Bùa ông Đạo Hổ còn có tên gọi là bùa Blây hay là Bà- lậy.
Về Đầu Trang
kkimluong52
Đai Trắng
Ngày tham gia: 25 4 2007
Số bài: 12
Đến từ: hanoivietnam
Gửi: Thứ Hai 14/05/2007 11:47 PM Tiêu đề:
-------------------------------------------------------------------
khong hieu sao bai nay cua huynh co font dai qua minh doc rat vat va phai di chuyen nhieu huynh co the thu lai duoc ko
cam on huynh nhieu
luong
Về Đầu Trang
tinnguong1410
Đai Xanh
Ngày tham gia: 14 Tháng 5 2007
Số bài: 54
Gửi: Thứ Tư 16/05/2007 11:15 PM Tiêu đề:
-------------------------------------------------------------------
Thưa huynh Tamandieungo, trong những bài đầu của huynh post, có một số hình bùa , link đã bị died , nên ko thể xem được. Huynh có thể sửa lại đường link được ko?
Cảm ơn huynh nhiều!
Về Đầu Trang
tamandieungo
Đai Nâu
Ngày tham gia: 08 1 2007
Số bài: 298
Gửi: Thứ Năm 17/05/2007 10:32 AM Tiêu đề:
-------------------------------------------------------------------
Kính thưa các huynh đệ!
Các bạn tu tập theo hệ phái Thất Sơn Thần quyền thân mến!
Từ khi các vị đạo trưởng tuân theo sắc lịnh xuống trần mở mang mối đạo đến nay trải qua hơn hai thế kỉ. Các chi phái nối tiếp nhau truyền thừa và mở mang mối đạo khắp nơi. Nhiều bản kinh bị thất lạc, phù lục cũng dần dần khác nhau tùy sự tu tập và chứng đắc của các vị thầy sau này. Trên DĐ có bạn nhiều lần mong muốn được hướng dẫn...
Nay, tôi xin gửi đến những ai tu tập huyền thuật thuộc hệ phái này hai chữ phù gốc cùng kinh chú. Nếu đặt trọn niềm tin, dốc lòng thờ phụng và trì niệm, tôi hy vọng tâm nguyện chính đáng của các bạn sẽ cảm động đến chư Tổ mà được thành toàn. Nếu không tin, ta cứ xem đây là một nội dung tham khảo mới.
1/ THẤT SƠN THẦN QUYỀN - TỔ BA MẶT:
KINH CHÚ:
MÔ MÔ MẶC MẶC 12 CỬA RỪNG, 12 MÊ SRÓC, 36 VỊ VÕ THẦN, CHƯ VỊ SƠN THẦN SƠN TƯỚNG, SƠN LÂM, SƠN QUÂN, ĐẲNG CHƯ TIÊN CHƯ THÁNH CHƯ THẦN 5 NON 7 NÚI THẤT SƠN, THẬP BÁT BAN THẦN ĐỒNG LAI TẠ GIÁNG.
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
Ề HẾ CHÍ DĂN NO THO NGĂN- SA SÁ CÁ RƠ MÂY - Ê HẾ, Ề HỆ, Ề HỊ, MÔ MÔ MẶC MẶC.
2/ PHÉP BÙA HỘI THẤT SƠN:
(Dùng để xâm vào ngực, vô tổ lực, hộ mạng, gồng, đánh...)
CHÚ:
CỜ RÔ BI Ô
Cầu chúc mọi người thân tâm thường an lạc.
Về Đầu Trang
thienluan đã viết :
Xin kính chào Huynh TaManDieuNgo!
Xin chân thành cảm ơn Huynh đã chia sẻ những kinh nghiệm quý báu. Tiểu đệ thật xúc động khi đọc những dòng tâm sự của Huynh về vị Thầy kia. Theo như tiểu đệ thấy đường đến giác ngộ thì có nhiều con đường không chỉ 1 nhưng đều do bản TÂM của hành giả mà thôi, dù pháp thiện có vào tay kẻ ác cũng trở thành pháp ác ( Nhưng không tránh khỏi Luật Nhân Quả ). Điển hình như: Mật Chú Chuẩn Đề tu tập thì có nhiều cấp độ, tuy đó là Chú của Phật Giáo đó nhưng sự thành tựu của hành giả có nhiều hạng bậc, người vì xuất thế gian muốn lợi cho tha nhân mà tu Mật Pháp, người thì tham cầu danh vọng, thần thông phép tắc......Âu cũng do duyên-nghiệp mà thôi.
Thật sự tri ân trước tấm lòng chân thật của Huynh, tiểu đệ kính mong Huynh dù theo con đường nào thì Huynh hãy luôn giữ vững BỒ ĐỀ TÂM khi hành hành pháp vì lợi ích cho tha nhân mà tác pháp. Chứ vì lợi ích nhỏ nhoi của bản thân mình.
Nguyện Xin Tam Bảo, Chư Phật Chư Bồ Tát, Chư Bổn Tôn, Chư Thánh Hiền Tăng, Chư Vị Thầy Tổ cùng Chư Hộ Pháp nhất là Đức Đế Thích, Hộ thế Tứ Thiên Vương hãy gia hộ cho toàn thể chúng con trong cơ quy nhất này.
Nguyện Long Hoa Tam Hội Nguyện Tương Phùng, Di Lặc Phật tiền thân thọ ký.
Kính mong 1 ngày gần đây cơ duyên đưa đẩy, nhất là Bổn Tôn Quán Âm cho phép thì tiểu đệ sẽ được diện kiến Huynh trong tinh thần đạo pháp hòa hợp.
Kính chúc Huynh và gia quyến cũng như tòan thể Chư Huynh Đệ có 1 mùa xuân an lạc.
Nam mô Đại Từ Đại Bi Linh Cảm Ứng Bổn Tôn Thiên Thủ Thiên Nhãn Qúan Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát, Tác Đại Chứng Minh.
Tiểu đệ thân chào huynh cùng Thầy và các Chư vị Huynh Đệ Tỷ Muội khác.
Về Đầu Trang
phongthuysinh
Đai Nâu
Ngày tham gia: 13 6 2007
Số bài: 321
Gửi: Thứ Tư 01/08/2007 10:25 AM Tiêu đề:
-------------------------------------------------------------------
Đọc mấy bài của anh tamandieungo thấy thu hút quá nhưng nhiều bài bị mất hình hết rồi tiếc quá!
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)







Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks