Hình như thịt mèo ít đạm (hơn thịt chó), nên nhiều người thích
Mèo sống bán ở đường Lê Văn Khương-HCM giá 40K/1kg; mèo đen tuyền 120K/1kg

Người bắc ăn mèo bỏ xương sống (sợ bị hen), người nam (tàu) có vẻ thích tủy ở xương sống (chắc vì họ biết cách chế biến)

Có thằng bạn quê ở Thái Bình kể: khi chó bị bắt thịt nhiều quá, mà xã không có biện pháp giải quyết, nên dân ở một số nơi tử xử = cách đánh hội đồng. Sau khi vài tên trộm chó bị đánh lết đi không được, tình hình có khá hơn 1 thời gian.

Con mèo nhà tớ sau khi thiến, thỉnh thoảng vẫn đi hoang vài ngày :nail_biting: