Trích dẫn Nguyên văn bởi phanphuoc_3797 Xem Bài Gởi
em là 1 tiểu thương ở chợ,vài cách đây khoảng 4-5ng...gần chỗ em bán.có 1 chị tiều thương giồng như em bị lấy mất 1 số tiền và vàng đeo trên người,
chị đó kể là..vào buổi trưa khoảng 11h,có 1 người đàn bà da ngâm,vào mua hàng,xem hàng 1 lúc bà ta đồng ý mua 1 số món hàng,kêu chị gói lại rồi trả tiền..bà đó đưa tờ 500k cho chị kêu thối lại..rồi chị không bít gì nửa,1 lúc sau có người khác đến xem hàng kêu chị mớ tỉnh..như đang mơ màn chuyện gì...kiểm tra lạ thấy mất hết tiền trong tủ,và 1 số nữa trang đang đeo trên người...mà chị ko bít gì hết.
em nghe ngt nói chị đoá bị trúng ngãi nghe hay ngãi nói gì đoá....
nghe kể xong em sợ quá khong bít làm sap..n6n nhờ các thầy có kinh nghiệm chỉ em cách phòng ngừa..
cám ơn các thầy trước....
chị tiểu thuơng thân mến , chị đã gặp đúng mấy tay chuyên về miên thuật rồi . Gặp là mất thôi chị ạ. Tuy nhiên chị nên để tỏi tại nơi có tiền vì họ rất kị thứ này và cứt gà lịt nhưng làm ăn chị mà dùng cứt gà lịt là phá sản vì Ế hàng đấy .
Chúc chị phát đạt và hạnh phúc.