mình có đi tham dự khóa tu phật thất 64 chùa hoằng pháp . gần mãn khóa thì chùa có làm lế vía đức từ phụ di đà mình có làm công quả nhiều nắm " bới cơm làm cơm hộp . hay tham gia các lễ phóng sinh chim bồ câ en rồi nhiếu
nắm núc về gui tam boa 100 nghìn " núc bấy giờ mình bừng tibnh3 nắm mà quãng thời gian đó có thể nói là đẹp và hạnh phúc nhất của mình nhưng khi về thì bị chựi là mình bị đọa địa nguc rồi nhiều nam mẹ mình cứ nói ko à . mình có phá rồi mà nó cứ có hoài
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)




Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks