Đây là hướng dẫn của người thầy:
Khả năng tiềm ẩn trong người luôn là một ẩn số, có rất nhiều phương pháp giúp khai thác khả năng tiềm ẩn đó trong đó có môn Cảm xạ học của chúng ta.

Em là một trong những trường hợp may mắn được cảm nhận sớm những rung động trong tiềm thức khi em lắng nghe được chính những khả năng đang ẩn dấu trong em.

Bước đầu em phải suy nghĩ thật kỷ, khả năng vốn sẵn có đó sẽ giúp được gì cho em trong cuộc sống và cho mọi người. Vì nếu động cơ ban đầu không đúng đắn sẽ bị tâm ma lấn lướt mà sau này chính em không làm chủ chính mình.

Thầy đã đào tạo nhiều người ban đầu vốn là những người rất tốt nhưng chỉ vì tham tiền và sự ham muốn quyền lực nên quên mất cả lời nguyện ban đầu và bước vào vòng ma chướng. Tham tiền, tham quyền lực chưa đũ, họ còn muốn hạ bệ ngay người thầy đã dạy mình để chứng minh ta giỏi hơn cả thầy? và thầy đã từng nhận được những lời hăm dọa của họ khi họ đã bị rút hết quyền năng và điên cuồng muốn hại ngay cả chính người đã giúp cho họ có được năng lực đó.

Em nên nhớ lời thầy:
Con có ra đi vào chốn bụi trần, thầy có đôi lời khuyên con, Đạo là ánh soi đường. Con nhớ giử gìn đạo Tâm.

Bởi vậy con người chúng ta:
Ta cứ ngở trần gian là cõi thật.
Bởi vậy cho nên tất bật đến bây giờ.

Tất bật chưa đủ, họ còn trăm mưu nghìn kế để hại thầy phản bạn.
Đó là điều cảnh báo thầy gửi đến em cũng như đến với mọi người trong những giây phút này.

Năng lực của em sẽ được giải phóng, nó sẽ trở nên mạnh mẽ nhưng em đừng quên bao giờ quên mục đích ban đầu, hãy là con người thánh thiện và là một người có ích cho đời.

Hãy tâm niệm : nếu năng lượng tôi được khai phóng , tôi sẽ đem những năng lực đó để giúp cho nhân loại...

Chỉ có tình yêu thương, lòng nhân đạo mới giúp năng lực con người phát triển bền vững nếu không nó như một ngọn lửa bốc lên thật cao rồi cũng thật nhanh chóng tàn lụi...

Hãy cố gắng em nhé. Thầy và các bạn và cả những người có thiện tâm luôn ở bên cạnh giúp đở em để hoàn thành sở nguyện: giúp người không vụ lợi...
Chúc em thành công...