Đó là Nghiệp. Có người thì nghe tiếng chửi rủa, phỉ báng bên tai, có người thì nghe tiếng xúi giục, thậm chí dẫn đến tự sát.
Những điều chúng ta phải gánh chịu hôm nay đều là quả của những việc làm bất thiện (nhân xấu) từ trước (trong kiếp này hoặc kiếp trước). Địa ngục, ngạ quỷ hay súc sanh cũng chính do tâm ta tạo. Có người tuy mang thân người nhưng sống như trong cõi địa ngục: tâm thần hoang mang, lo sợ, bị hành hạ khổ sở..., có người sống như ngạ quỷ: đói khổ, thân hình xấu xí, tật nguyền, lê lết ăn xin..., có người sống như súc sinh: đần độn,hung hãn, loạn luân, hành động thú tính... Những việc này không phải do ma quỷ hay thần thánh nào trừng phạt cả mà là do nghiệp chúng ta tạo, đừng tin vào những lời mê tín mà chuốc thêm họa vào thân, vì càng làm nghiệp nặng thêm.
Những người khi thấy hình tượng Phật hay nghĩ đến Phật mà trong tâm sanh ra tư tưởng phỉ báng thì có thể do kiếp trước thực hành tà đạo.
Thực ra thà mang thân bịnh còn hơn phải mang cái nghiệp này. Sinh ra những tư tưởng(tiếng nói qua tai) không đúng với cái " thiện tâm" của mình, tạo ra 2 thái cực đối lập nhau thì làm cho bạn suốt ngày phiền não.
Phật tùy theo căn tánh chúng sanh mà đưa ra nhiều pháp môn tu tập. Bạn là người chưa theo đạo nào cả thì mình khuyên bạn nên quy y Phật Pháp Tăng. Việc này giống như bạn châm lửa ngọn pháp đăng chuẩn bị để đốt cháy phiền não của bạn. Tiếp theo tìm hiểu và thực hành giáo lý Đức Phật, đơn giản là hàng ngày lễ lạy chư Phật với tâm thành kính.Trì niệm danh hiệu Phật hay thần chú " OM MANI PADME HUM", cố gắng định tâm càng nhiều càng tốt . Bạn hãy sống rộng lượng và tha thứ hơn, hãy mở tâm từ bi với những tư tưởng luôn theo gây rối bạn. Đừng nên sân hận với những điều này. Thật ra chúng đều là ão huyễn. Khi nghiệp giải trừ và tâm định thì chúng tự mất.
Cầu nguyện Chư Phật gia hộ cho bạn, nguyện cho bạn gặp được Pháp lành
_________________________________
OM MANI PADME HUM
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)




Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks