Trích dẫn Nguyên văn bởi DaiBatNha Xem Bài Gởi
tâm tôi chưa tịnh nên mới tu tịnh, tâm tôi tịnh rồi thì đã về cực lạc. Phàm là chúng sanh, chưa đắc được thánh quả a la hán đều là tâm bất tịnh cả. vậy tâm bạn tịnh rồi chăng? sân hận, si mê ái dục đã đoạn lìa chăng? Tu là nhẫn nhưng không phải là hèn nhát. Thấy sai mà không nói là "nối giáo cho giặc". Ở đây chắc có nhiều bạn biết đến ngài Yamataka, là hiện thân phẫn nộ của Bồ Tát Phổ Hiền khi ngài thấy thần chết yama sát hại quá nhiều người dân tây tạng. Nếu Yama đại diện cho sự chết, điều xấu ác, thì ngài yamataka hiện thân cho sự chiến thắng cái ác, cái vô minh và chiến thắng sự chết. Đến bậc Đẳng Giác Kim cang trí như ngài Phổ Hiền còn phẫn nộ trước cái ác, cái xấu, cớ gì bậc phàm phu như tôi lại không được? Có nói chuyện cũng phải uốn lưỡi 7 lần hãy nói. Đừng để lời nói mình xúc phạm người khác.
hè ...hè...

bạn đừng có nóng như thế chứ..mặt nổi mụn đóa..hè hè...

Năm xưa , Phật có nói, phàm người tu hành đừng cầu mong không có chướng ngại...v..v..do vậy bạn cứ xem như mấy lời nói bâng quơ của lão và của ai đó là cách để mà bạn đối trị tâm đi..bạn thấy tâm của bạn rồi đó...
Bạn cũng nên cầu mong mình gặp nhiều chuyện như vậy...để mà mình biết được mình đã tu đến đâu...
Đừng có chấp những gì lão nói...bạn ơi...hãy rồi khỏi máy..bước ra ngoài hít thở không khí trong lành...vui tuơi...bạn sẽ thấy tâm hồn mình cởi mở trước những phiền toái...
Cũng giống như khi bạn tu tập xong...bạn ăn uống..hát hò vui vẻ vậy đó...
Chúc bạn luôn vui vẻ.