Quả là mê mờ lộng giả thành chân !Nếu các Bồ tát đã là Phật mà Phật lộn lại trở thành Bồ tát, rồi Bồ tát lộn về làm Nhân thừa thì có khác nào phỉ báng kinh Viên Giác !
Trong kinh Viên Giác, Bồ Tát Kim Cương Tạng đã bị Phật quở khi hỏi: '' Nếu chúng sinh thành chư Phật thì khi nào chư Phật lại trở lại làm chúng sinh''.
LDK thấy bạn không hiểu ý trong kỉnh rồi đem ra đây mà luận bàn .
Kinh viên giác nói vậy là để chỉ cho giác ngộ đắc quả PHật rồi còn Vô Minh lại nữa không !Đằng này ban lại hiểu là giác ngộ thì không thị hiện thành bồ tát để dộ chúng sanh được .
Cám ơn KCTất cả Chư Phật lìa hẳn các tướng, tâm không sở trụ, mà biết rõ tất cả chẳng loạn chẳng lầm, dầu biết tất cả tướng đều không tự tánh, mà đúng như thể tánh của nó đều hay khéo vào, cũng thị hiện vô lượng sắc thân và tất cả Phật độ thanh tịnh, những tướng trang nghiêm vô tận, nhóm đèn trí huệ diệt sự tối lầm của chúng sanh.
Ðây là phương tiện thiện xảo thứ ba.
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks