Một người bị bịnh, chúng ta chẳng biết tại sao bịnh, mỗi người sẽ đưa ra nguyên nhân khác nhau theo cách suy đoán của mình. Các bác sĩ có thể nói cho ta biết rõ tên bịnh gì, nhưng bác sĩ cũng không biết trước ngày bịnh, chỗ bịnh.
Khi Trái Đất bị bịnh, tương tự như trên. Các nhà Khoa Học có thể nói cho ta biết rõ căn bịnh gì. Khoa Học gọi tên căn bịnh là Biến Đổi Khí Hậu.
Các nhà Khoa Học bây giờ mới lo thiết lập hệ thống theo dõi Khí Hậu toàn cầu, báo chí đưa tin đầy đủ các hiện tượng biến đổi xảy ra, nhưng tất cả không biết trước ngày nào, nơi nào, hiện tượng gì sẽ xảy ra...
Buồn thay, những gì ta đang nói ở đây thì Phật đã nói trước 2500 năm, người Maya đã biết trước hơn 2000 năm, và Chúa cũng đã nói trước 2000 năm... mà không ai chịu nghe. :surprise:
đâu có đâu, lão nghe mà huynh ..:crying:1
có điều 1 con én không làm nên mùa xuân...híc...:crying:1
Hoàng Đế Spam Chủ Tịch Hội Đồng KHOA HỌC HUYỀN BÍ - TÂM LINH - HUYỀN THUẬT.
Bookmarks