Trích dẫn Nguyên văn bởi compassion Xem Bài Gởi
Ui cái này đệ biết nà
Con bò ăn cỏ biết ơn thành người
Con người ăn cỏ vô ơn thành bò
----------------------
chời ông đừng có nói như vậy đụng chạm tán lạng áh.
như vầy nè:con bò nó ăn cỏ ,vì cỏ là thức ăn ngon nhất ,nó không biết ăn thịt vì thịt nó hổng biết ăn,nếu như ta ăn cỏ mà ta nghĩ rằng đây là thức ăn ngon nhất thì tuyệt lắm,còn mới ăn thì cứ nghĩ là ta có lòng từ bi thương xót còn ăn quen gòi thì ăn ngon như con bò ăn cỏ vậy chẳng suy nghĩ gì,đó là tuyệt nhất đó. và hãyi nhìn ngắm con bò đi, hãy nhìn những cử chỉ của nó,chúng ta sẽ thấy dc và học dc nhiều cai hay của nó,đừng cho con bò là loài vật thấp kém ,đó là khoa học,còn về tâm linh và tu học,hãy xem ta và loài vật ngang nhau,thấy cái tốt của nó mà mình nhìn lại mình ,thấy cái xấu của nó thì mình suy nghĩ.
--------------------------------------------
đừng xem ta quá cao so với người khác,loài vật khác,đó sẽ là cái gì ta.... bởi vậy hổng có đọc kinh nên hổng biết dùng từ gì nà,tự cao hả hay là ngã mạn hả hay là gì ta chời we6n mất tiêu gòi...chúc an lành.