Trang 12 trong 13 Đầu tiênĐầu tiên ... 2678910111213 Cuối cùngCuối cùng
kết quả từ 221 tới 240 trên 243

Ðề tài: Đàm đạo các vấn đề pháp thuật & đạo thuật trong bíkiếp ThấtBộ TrầnKỹ

  1. #221

    Mặc định NN thấy huynh NhuLaiPhatTo có nói trong câu chuyện của mình là vị thầy phóng ra "phi

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Nhat_Nguyet Xem Bài Gởi
    NN rất là bận không có thời gian nhiều, hôm nay vào diễn đàn chơi thì thấy có topic của huynh AnhSang (AS) rất là hay.

    Tỉ Minh Đài (MĐ) mến, NN thấy tỉ có bàn về thiền định ở trên và có nói là chỉ có hồn, phách, hay ngươn thần xuất là thì mới có thể bay, hay đi vào những cõi giới khác. Nhưng thật ra không phải chỉ có như vậy đâu. Khi tỉ làm chủ được thân thể của mình như Thuỷ Đại, Hoả Đại, Thổ Đại, Không Đại thì ngay cả thân thể của mình cũng có thể đi vào những cõi giới khác. Một điển hình rất là cận đại là vị Đại Hành Giả của Mật Tông Tây Tạng là Ngài Milarepa khi Ngài đã đắc pháp rồi thì Ngài có thể bay lượn trong không gian như chim bay vậy đó. Đây chỉ nói là trong cõi giới của Tứ Đại thôi, chứ chưa nói đến những cõi khác mà có những nơi chỉ có 1 hay 2 đại mà thôi. Không những vậy mà ngay cả Ngài và những vị Thánh Tăng khác khi cúng dường cho các vị thầy của mình ở những cõi Cực Lạc thì các Ngài chỉ cần cầm đồ cúng thảy lên không gian, tất cả đồ cúng đều biến thành những vết hào quang bay cõi của các vị thầy của các Ngài và điều biến thành những trái cây, nhưng bông hoa rất đẹp, và vô cùng thanh tịnh. Ở trên thế gian này có nhiều, nhiều cái mà chính mình cũng không thể nào biết được đâu tỉ.

    Trong topic này NN thấy hình như huynh AS rất có "dị ứng" với Đạo Phật thì phải. NN thấy huynh AS rất có cái tâm "sân hận" với đạo Phật. Chuyện gì đã xãy ra cho huynh vậy? Ở trên huynh có trích một đoạn của thầy Thích Thanh Từ nói về Vô Sư Trí, rồi huynh dùng những lời giãi thích của huynh, mà NN thấy rất là "gượng ép", rồi cho Vô Sư Trí là "thần thông", và nói Đạo Phật bác bỏ thần thông, nhưng lại dùng thần thông. NN đọc phần này NN thấy tức cười quá xá.

    Đức Thế Tôn cấm các đệ tử của Ngài dùng thần thông vì thần thông cũng chỉ là một phương tiện mà thôi. Nó chẳng phải là cứu cánh, là con đường để giúp cho các Phật tử Giác Ngộ để đi đến con đường giãi thoát những sự đau khổ trong lục đạo, tam giới. Phần này thì khỏi nói là huynh cũng biết rồi. Tuy nhiên, nếu huynh có thần thông rồi thì làm sao? Dùng nó đề làm gì? Để chém giết lần nhau? Để thoả mãn những "ganh tị, tật đố" của mình? Để thoả mãn những "dục vọng" của mình, mà chính mình đã từng ao ướt, ấp ủ từ bao nhiêu năm nay? Cũng như huynh đã từng post lên những bài về "kiếm khí" có thể thu, phát trong vô hình. NN biết đây là sự thật. Không sai trái. Nhưng học những cái này đề làm gì vậy huynh? Để thanh toán nhau? Để hại nhau? Để thoả mản những "thú tính" của con người? NN thấy huynh NhuLaiPhatTo có nói trong câu chuyện của mình là vị thầy phóng ra "phi kiếm" để thử cũng chẳng dám làm "mạnh" vì nếu có chuyện gì thì phải mang "Nghiệp" đó. Và đâu là sự thật. Nếu biết những thứ này, nếu không khéo thì phải trả "Nghiệp" không những trong kiếp này, mà còn những kiếp lai sinh.

    NN thấy bộ Trần Kỷ mà huynh giới thiệu cho các huynh, tỉ trên diễn đàn để được thưởng lãm rất là hay. NN biết đây là bộ sách có thật, và những pháp trong này điều là thật vì ở Việt Nam mình rất là xưa, đã lâu lắm rồi cũng đã từng có 2 người bạn cùng nhau cắp áo, cắp quần tìm thầy học đạo pháp. Tuy rằng, có ý muốn cầu đạo pháp những không phải cũng có duyên được học, và cũng không phải ai cũng học và tu luyện thành những pháp do thầy truyền lại. Họ đã gặp được vị thầy mà họ từng mong muốn, và họ đã theo học với thầy. Tuy thầy có lòng truyền thụ cho đạo pháp những vì cơ duyên mỗi người, mỗi khác cho 2 người, mỗi người chỉ tu luyện thành một đạo pháp, và khác nhau. Một người thì tu tập thành phép Độn Thổ, người kia thì tu tập được phép Độn Thuỷ. Sau khi đã ở vói thầy rất lâu những cũng chỉ tu thành nhiêu đó thôi, nên họ đã xin phép thầy trở về nhà. Khi họ từ biệt thầy, khi xuống núi họ cũng đã từng thử phép và đã từng đua với nhau, xem ai hơn, ai kém. Một người thì dùng độn Thuỷ, nhảy xuống sông. Một người thì dùng phép Độn Thổ chui xuống đất. Họ đi rất là nhanh. Nếu dùng phép thì họ đi nhanh không thể nào tưởng tượng được. Cuối cùng khi người ở dưới sông lên, người ở dưới đất lên. Họ đều đến đích cùng một lược. Cuối cùng thì chẳng ai hơn ai. Tuy nhiên, sau này, tuy rằng có phép thần thông, nhưng vì người có phép Độn Thổ có cái tâm tham cho nên, người này đã lợi dụng phép thuật của mình chuyên môn đi ăn cắp đồ của người ta, không những vậy mà còn làm ra những chuyện vô cùng bậy bạ. Đề rồi có người đã biết được, đã tìm và thỉnh được người cao tay ấn và họ đã lập kế để lừa người này vào bẫy. Vị thầy này đã dùng phép "Điểm Đất Hoá Thạch" đã khiển cho đất cứng như sắt, nhốt người đó lại, và người đó đã chết vì phép của mình.
    Còn NN thấy có người nói về vần đề luyên đan của Tiên Gia, nhưng NN thấy người này cái tâm quá "sân" thì làm sao mà luyện cho thành? Luyện đan của Tiên Gia thì điều kiện đầu tiên là phải tự mình xã bỏ vì thế mà bên Tiên Gia có những công pháp như cái mà NN hay gọi chơi là "Tiếu Pháp" ,dùng nó để mà giữ "Nguyên Khí" rồi từ đó mới tu luyện lên. Và khi nói về Tiên Gia thì một khi luyện đan không phải chỉ có yếu tố về luyện khí không, mà cần phải có lực của cõi giới vô hình thì mới mong đắt quả đặng. Cái này không phải giởn chơi đâu. Người mà hay bàn cái này, chỉ cần nói ra thôi thì cũng biết trình độ của họ như thế nào rồi.

    NN nói thiệt nha, huynh AS có giận NN, có chửi NN cũng vậy thôi, vì đối với NN tất cả trên đời này cái gì cũng thỉ là nhưng hư ảnh mà thôi. Mình như đang sống trong một cuốn phim thôi, mình xuất hiện trong giai đoạn này, qua giai đoạn khác thì mình đã biến mất trên cõi Ta Bà này rồi. Huynh cũng có thể đang ở giai đoạn, mà cũng có thể đang đi vào giai đoạn mà NN thường hay nói chơi là "một chân ở ngoài, một chân bước vô hòm rồi", huynh luyện được một trong những tuyệt kỷ của Bộ Trần Kỷ rồi thì sao? Huynh có sức trong bao lâu để mà "thi triển" nó? Không biết huynh có để ý không? Một khi mà mình bịnh rồi, mình nằm đó, cho dù có những sách quí, mình trân trọng suốt đời, những bùa phép mình biết đến thì cuối cùng cũng phải quăng qua một xó thôi. Mà nhiều khi luyện thành, chẳng hạn, phép độn thổ, nhưng mà yếu quá, không biết có chui lên khỏi mặt đất không nửa?

    NN thấy huynh chê trách bên Phật giáo tu tập gì mà đến già cũng phải chết, và NN thấy hình như ý của huynh là có phân biệt giửa giáo pháp của Đức Phật và Phật Giáo Mật Tông Tây Tạng. Thật ra thì Phật Giáo Mật Tông Tây Tạng cũng là giáo pháp của Phật mà thôi. Mật Tông cũng là Đại Thừa. Các sư thầy của Mật Giáo Tây Tạng khi truyền giáo pháp cho chúng sanh thì lúc nào cũng nhắc nhở các Phật tử là không bao giờ có sự phân biệt giữa Tiểu Thừa, Đại Thừa, hay Kim Cang Thừa, vì tất cả cũng điều là giáo pháp của chư Phật. Nếu có ai mà phân biệt thì điều có tội vì làm như vậy là chia rẽ Phật pháp, chia rẽ tăng đoàn thì nhất định sẽ bị cái nghiệp dẫn vào ngạ quỷ, địa ngục.

    Ngài Long Thọ thì các hàng Phật tử ai cũng biết vì Ngài là vị viện trưởng của Đại Học Phật Giáo Nalanda thời xa xưa ở Ấn Độ. Ngài đã sống rất là lâu. Ngài thọ hơn 500 năm, và Ngài đã từng đến cung Rồng của loài Rồng mà thuyết pháp cho những vị Long Vương và con cháu họ nghe để họ tu tập. Và cũng nhờ những cuộc viếng thăm này mà Ngài đã thỉnh được bộ sách Pháp Hoa, Trung Quán Luận, v.v... mà Đức Thế Tôn đã thuyết cho các loài Rồng nghe khi Đức Thế Tôn xuống long cung khi Ngài còn tại thế. Sau hơn 500, Ngài Long Thọ đã chết cũng vì cái nghiệp quả đã trổ khi từ những tiền kiếp xa xôi đã đã bứt đầu một con kiến thì nay nó trở về với thân xác là một vị Thái Tử của một xứ, và cũng vì một ông thầy bói Bà La Môn nói rằng nếu Thái Tử của vị vua đó nếu muốn lên làm vua thì phải lấy cái đầu của Ngài Long Thọ. Nếu có đầu của Ngài Long Thọ thì các nước chư hầu khác mới phục tùng. Ngài Long Thọ đã biết cái nghiệp quả đã đến lúc trổ mầm. Ngài rất vui vẽ trả nghiệp vì Ngài đã biết trước rồi, và đã ra chỉ thị là không ai có thể trả thù cho Ngài, vì có biết bao nhiêu đồ đệ của Ngài là những vị vua. Nếu không có chỉ thị của Ngài thì họ nhất định kéo quân đề làm thịt vị vua này. Khi vị vua này cắt đầu của Ngài thì họ chỉ thấy có chất chảy ra như sửa, như chất Đề Hồ đó. Không có máu.

    Qua câu chuyện trên thôi thì cũng thấy là Ngài Long Thọ mà còn sống hơn 500 năm thì đối với Đức Thế Tôn, một vị Chánh Đẳng, Chánh Giác, Thiên Nhân Sư thì Ngài muốn sống hơn nửa cũng chẳng phải là khó. Đức Thế Tôn mất đi là Ngài muốn cho chúng sanh biết rằng thọ yểu của con người rất là ngắn. Hôm nay thế này, ngày mai lại khác. Chỉ có tu tập theo giáo pháp của Ngài thì mới có thể thoát khỏi đau khổ, sanh tử luân hồi mà thôi.

    Và cũng qua câu chuyện trên thì NN cũng mong rằng huynh AS không nói rằng đây chỉ là câu chuyện thôi, chỉ lặp lại mà thôi. Nhưng NN cũng xin nhắc rằng huynh là người kề cận với tâm linh, với thế giới vô hình thì huynh cũng phải biết rằng có những chuyện chính huynh cũng chẳng thể nào giải thích được, phải không huynh? Đứng nói với NN là cái gì huynh cũng biết nha. Nếu mà huynh biết hết tất cả thì NN cũng chẳng phải lên tiếng làm gì.
    Nếu huynh là người biết tất cả thì huynh có thể có NN biết những hiện tướng của những vị Tiên Trưởng bên Đạo Gia khi họ phải "trả nghiệp" thì hiện tướng của họ ra sao không? Những vị Tiên Trưởng bên Đạo Gia thật sự thì họ sống lâu lâu lắm. Người Hoa thì nói ông Thọ chỉ thọ được có 800 tuổi thôi, nhưng những vị Tiên Trưởng này, họ sống lâu không biết bao nhiêu lần. Tuy nhiên cũng có vị khi thọ mạng đã dứt nếu họ biết thì họ cũng sẽ đi vào cảnh mà NN thường hay nói chơi là cõi "Thái Hư", còn không vì cũng có nhiều vị Tiên Trưởng cũng bị lọ vào sổ "bì đen". Cái này cũng nhiều, nhiều lắm.

    NN chấm dứt tại đây. NN không nói nửa. Chúc mọi người thân tâm an lạc.

    Thân
    NN
    Tôi đâu có nói câu này :i_dont_know:
    Pháp nào cho kịp hội long hoa

  2. #222

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi nhulaiphatto Xem Bài Gởi
    Tôi đâu có nói câu này :i_dont_know:
    Tôi đoán bạn Nhat_Nguyet muốn nói đến truyện Phi Đao tác giả TrungDao :)

    Góp ý với bạn Nhat_Nguyet:

    Bạn Nhat_Nguyet thấy đó, nhiều khi chính bạn đọc một bài, lấy dẫn chứng ngay từ bài đó để góp ý còn viết lộn lên, lộn xuống, vậy muốn hiểu rỏ ý của tác giả bài viết đâu phải dễ, nhất là để tư tưởng chủ "quan thần thông không đưa đến giải thoát" của Phật Giáo làm chủ khi đọc bài.

    Topic này thấy như một topic riêng biệt, nhưng thật ra còn 2 topic nữa liên quan đến topic này:

    -Bí Kiếp Huyền Môn - Thất Bộ Trần Kỷ 《七步尘技》link http://www.thegioivohinh.com/diendan...ad.php?t=20202

    -ĐÀMLUẬN CÁC VẤNĐỀ ĐÚNGSAI CHÁNHTÀ NGHIỆPQUẢ CỦAVIỆC LUYỆN THẦNTHÔNG.... link http://www.thegioivohinh.com/diendan...ad.php?t=21309

    Nếu bạn tạm gát cái chấp trước "thần thông không đưa đến giải thoát theo Phật Giáo", đọc kỹ cả 3 topic, không chừng bạn sẽ hiểu bạn ÁNH SÁNG -T2- ÚC CHÂU đang gởi thông điệp gì đến bạn đọc qua bài những viết của bạn ấy.
    Có đi sẽ...té. Có té sẽ..đau. Đau vẫn đi tiếp sẽ tới cửa. Có gõ cữa sẽ..đau tay. Đau vẫn gõ tiếp, cửa sẽ mỡ.. vì chủ nhà..bực mình muốn đánh cho một trận nên thân. **Thân Mến - TrungDao***

  3. #223
    Thành viên tích cực SPAM Avatar của hcthinh
    Gia nhập
    Apr 2010
    Bài gởi
    38,281

    Mặc định

    Trung Dao nói đúng đó, Nhat_Nguyet à.
    Hoàng Đế Spam
    Chủ Tịch Hội Đồng KHOA HỌC HUYỀN BÍ - TÂM LINH - HUYỀN THUẬT.

  4. #224
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn
    Gia nhập
    Oct 2007
    Bài gởi
    338

    Mặc định

    HUYNH NHẬT NGUYỆT ,

    TRONG ĐOẠN : “Trong topic này NN thấy hình như huynh AS rất có "dị ứng" với Đạo Phật thì phải. NN thấy huynh AS rất có cái tâm "sân hận" với đạo Phật. Chuyện gì đã xãy ra cho huynh vậy? Ở trên huynh có trích một đoạn của thầy Thích Thanh Từ nói về Vô Sư Trí, rồi huynh dùng những lời giãi thích của huynh, mà NN thấy rất là "gượng ép", rồi cho Vô Sư Trí là "thần thông", và nói Đạo Phật bác bỏ thần thông, nhưng lại dùng thần thông. NN đọc phần này NN thấy tức cười quá xá....”

    NHỮNG ĐIỀU AS VIẾT LÊN , ĐÓ LÀ DO NHỮNG GÌ MÀ AS THẤY ĐƯỢC QUA MỘT QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU , HỌC HỎI VÀ TU TẬP LÂU DÀI ....NHỮNG BÀI VIẾT NẦY CHỈ LÀ NHỮNG PHÂN TÍCH TÂM LINH , NHỮNG KINH NGHIỆM , MỒ HÔI VÀ XƯƠNG MÁU ....MÀ AS SỞ ĐẮC VÀ NHẬN THẤY ĐƯỢC , SAU KHI ĐI QUA NHIỀU ĐOẠN ĐƯỜNG ĐẠI VÀ TIỂU LỘ CỦA CÁC TÔN GIÁO TRÊN HÀNH TRÌNH TÂM LINH DIỆU VỢI ..., NÊN AS NÊU LÊN ĐỂ MỌI NGƯỜI THAM KHẢO ...XONG ĐỂ MỌI NGƯỜI CÓ NHỮNG GÓP Ý CHUYÊN MÔN HAY HƠN .....

    CÒN NHỮNG VẤN ĐỀ "dị ứng" "sân hận" ...NHƯ HUYNH NÓI , SAU KHI ĐỌC XONG NHỮNG BÀI VIẾT CỦA AS , THÌ TÙY THEO SỰ THỨC GIÁC VÀ CẢM NHẬN CỦA MỔI CÁ NHÂN ĐỌC GIẢ , LÀ KHI ĐỌC NHỮNG BÀI AS VIẾT , TÂM HỌ ĐANG HƯỚNG VỀ CHUYÊN MÔN , ĐANG HƯỚNG VẤN ĐỀ CHÁNH TÀ ĐÚNG SAI , ĐẠO ĐỨC , HAY TÌNH CẢM TÔN GIÁO , HAY ĐANG ĐỨNG Ở LẬP TRƯỜNG CỦA MỘT TÔN GIÁO NÀO ĐỂ ĐỌC BÀI VIẾT CỦA AS , ĐÓ LÀ QUYỀN TỰ DO CỦA MỔI NGƯỜI .....

    THẬT RA , AS CHỈ NÊU LÊN CÁC VẤN ĐỀ CHUYÊN MÔN VÀ NHẬN THỨC CÓ ĐƯỢC VỀ CÁC VẤN ĐỀ TRÊN ĐỂ MỌI NGƯỜI NHẬN THỨC , THAM KHẢO VÀ GHI NHẬN MÀ THÔI , VÌ CÁC VẤN ĐỀ TÂM LINH TRONG TÔN GIÁO RẤT MẨN CẢM ĐỐI VỚI NHỮNG VỊ SƠ CƠ , QUÝ VỊ HIỂN GIÁO ....VÀ NHỮNG VỊ CÒN ĐANG MÒ MẨM VÀ NGÂY NGẤT TRONG RỪNG KINH ĐIỂN CỦA TÔN GIÁO MÌNH ......NÊN SẺ KHÔNG KHỎI BẤT BÌNH KHI THẤY NHỮNG ĐIỀU DẠY NHƯ ĐINH ĐÓNG CỘT LÀ THẦN TƯỢNG ....TRONG TÔN GIÁO MÌNH ĐANG TU HỌC ...NAY CÓ NGƯỜI PHÂN TÍCH MINH BẠCH RA ....VÀ CÓ THỂ DO HỌ KHÔNG BIẾT CÓ HIỂU ĐƯỢC NHỮNG Ý TƯỞNG ẨN TÀNG GỞI GẤM BÊN TRONG HAY KHÔNG , NÊN CÀNG DỂ DÀNG CHỤP MỦ CHO NGƯỜI VIẾT , NHỮNG DANH TỪ KHÔNG HAY CỦA NHỮNG TÌNH CẢM CỰC HỬU HAY CỰC TẢ VẬY ......

    VIỆC HUYNH SAU KHI ĐỌC XONG NHỮNG BÀI VIẾT CỦA AS , HUYNH CHO RẰNG NHỮNG BÀI VIẾT CỦA AS LÀ "dị ứng" "sân hận" ...THÌ ĐÓ LÀ QUYỀN TỰ DO CÁ NHÂN CỦA HUYNH VÀ CỦA MỔI ĐỌC GIẢ CÓ QUYỀN CÓ NHỮNG NHẬN XÉT TÙY THEO QUAN ĐIỂM CÙNG SỰ THỨC GIÁC VỀ TÂM LINH CỦA HỌ , DO ĐÓ , NHỮNG GÌ MÀ HUYNH CHO "dị ứng" "sân hận" .....LÀ CỦA HUYNH , VẬY HUYNH CỨ GIỬ LẤY , CHỨ AS KHÔNG CÓ TƯ CÁCH ĐỂ NHẬN LỜI KHEN NẦY .....

    NẾU HUYNH NHẬN THẤY NHỮNG BÀI VIẾT CỦA AS LÀ "gượng ép"VÀ “ tức cười” Ở NHỮNG ĐOẠN NÀO , BÀI VIẾT NÀO , AS HÂN HẠNH ĐƯỢC SỰ CHỈ DẠY VÀ ĐƯỢC XÁCH DÉP THEO HUYNH HỌC HỎI THÊM .......

    VẤN ĐỀ VÔ SƯ TRÍ , QUÝ THẦY GIẢI THÍC THEO QUAN ĐIỂM CỦA PHẬT GIÁO HIỂN GIÁO , CÒN AS KIẾN GIẢI VÔ SƯ TRÍ THEO NHỮNG SỞ ĐẮC VỀ HUYỀN MÔN MÀ AS CÓ ĐƯỢC , ĐỂ CỐNG HIẾN CHO NHỮNG BẠN Á́I HỬU HUYỀN MÔN THAM KHẢO VÀ TẠO DUYÊN MỜI CAO NHÂN XUẤT HIỆN ĐỂ CHỈ DẨN CHO AS HỌC HỎI THÊM MÀ THÔI ......

    AI CŨNG CÓ CÁI NHÌN VÀ QUAN ĐIỂM RIÊNG THEO MÔN PHÁI CỦA MÌNH , NÊN KHÔNG THỂ KHI THẤY AI TRÌNH BÀY KHÁC VỚI QUAN ĐIỂM CỦA MÌNH THÌ CHO NGƯỜI ĐÓ LÀ CÁI CHI ...CHI...ĐÓ ....E CÓ CÔNG BÌNH VÀ TỈNH THỨC HAY KHÔNG ?

    NHỮNG ĐOẠN HUYNH NÓI VỀ THẦN THÔNG VÀ NGHIỆP QUẢ THÌ MỌI NGƯỜI AI CŨNG BIẾT RỒI .....,ĐỌC NHIỀU RỒI , NGHE GIÃNG NHIỀU RỒI .....AI CŨNG GIÀ RỒI ......

    TRONG CÁC ROOM AS VIẾT BÀI VÀ GÓP Ý , CHỦ ĐÍCH CHỈ ĐÀM ĐẠO VỀ CHUYÊN MÔN MÀ THÔI ....CÒN VIỆC TU TẬP GÌ ..GÌ ĐI NỬA , THÌ LÀ DUYÊN VÀ VIỆC RIÊNG CỦA MỔI NGƯỜI , AI TU NẤY ĐẮC , AI ĐẠT NẤY NHỜ .....KHI CHẾT VỀ THIÊN ĐÀNG ĐỊA NGỤC , KHÔNG AI CÓ QUYỀN VÀ KHẢ NĂNG PHÁN XÉT CHO AI ĐƯỢC , VẬY HẢY TỰ LO CHO MÌNH LÀ CHÍNH ............

    CÒN NẾU RẢNH , CÓ NHIỀU THÌ GIỜ , THI ĐI LÀM TỪ THIỆN ĐI , CHO NGƯỜI KHỔ ĐƯỢC NHỜ , NGƯỜI ĐÓI ĐƯỢC NO , CON NÍT ĐƯỢC ĐI HỌC ĐẾN NƠI ĐẾN CHỐN ......

    NGƯỜI NÀO HAM THÍCH TU HỌC THẦN THÔNG LÀ CHUYỆN TỰ DO CỦA HỌ , HỌ DÙNG LÀM GÌ LÀ CHUYỆN CỦA HỌ ........NGÀY XƯA CÓ MỘT SỐ TÔN GIÁO Ở PHƯƠNG ĐÔNG ĐƯỢC TRỞ THÀNH QUỐC GIÁO HAY NHỮNG BỘ TỘC TẠI CÁC CHÂU KHÁC TRÊN THẾ GIỚI CHỈ LO TU HÀNH CHUYÊN VỀ ĐẠO ĐỨC , KHÔNG LO PHÁT TRIỂN KHOA HỌC QUÂN SỰ ......HAY VĂN VÕ SONG TU .....BI- TRÍ – DŨNG THĂNG BẰNG ...., VÌ LO ĐẠO ĐỨC CỰC HỬU , THÁNH THIỆN THANH CAO QUÁ QUÁ .... NÊN HỌ ĐẢ TRỞ THÀNH MIẾNG MỒI NGON CỦA NHỮNG QUỐC GIA MA QUỶ TÀN ÁC LÂN CẬN XÂM CHIẾM VÀ BẢN ĐỒ QUỐC GIA CỦA HỌ BỊ XÓA TÊN TRÊN BẢN ĐỒ THẾ GIỚI .....THÌ CÓ NGƯỜI CHO RẰNG ĐÓ LÀ MỘT CÁI MAY , VÌ LÀ CỘNG NGHIỆP CHUNG , VÌ KIẾP TRƯỚC LÀM ÁC , NÊN KIẾP NẦY QUỐC GIA CỦA HỌ ĐƯỢC DUYÊN TRẢ HẾT , NÊN HỌ NAY ĐƯỢC UNG UNG TRÊN THIÊN ĐÀNG , CỰC LẠC NÀO ĐÓ .....MÀ HỌ LÚC NÀO CŨNG DÒM XUỐNG TRẦN GIAN VÀ LÒNG LUÔN MONG MUỐN , CON CHÁU CỦA HỌ LÚC NÀO CŨNG PHẢI ĐI ĐÚNG THEO CON ĐƯỜNG ĐẠO ĐỨC KHÔN NGOAN CỦA HỌ LÀ HAY VÀ THỨC GIÁC VẬY .....HAY THAY ...HAY THAY ..... CÁC CON ĐỪNG CÓ LO PHÁT RIỂN QUÂN SỰ MÀ TRỞ THÀNH MA QUỶ , SẺ BỊ ĐỌA 9 TẦNG ĐỊA NGỤC , THĂM DIÊM VƯƠNG ĐÓ , THẤY GƯƠNG CỦA MỤC KIỀN LIÊN KHÔNG SỢ SAO .....

    VẤN ĐỀ TU TẬP VÀ CHẾT , AS CHỈ TRÍCH LẤY NHỮNG NGUỒN CÓ TINH HOA CỦA VIỆC TU TẬP BẤT TỬ CỦA TÂM THÂN CON NGƯỜI KHẮP MỌI NƠI VÀ AS BIẾT RẰNG NGÀY MAI KHI MỞ MẮT RA THÌ AS BIẾT RÀNG MÌNH CÒN SỐNG , TỐI TRƯỚC KHI NHẮM MẮT ĐI NGŨ , AS KHÔNG BIẾT NGÀY MAI , MÌNH CÓ ĐƯỢC MỞ MẮT RA HAY KHÔNG ? NÊN AS THẬT TÂM VIẾT LÊN NHỮNG GÌ MÌNH BIẾT , ĐƯƠNG NHIÊN , NHÂN VÔ THẬP TOÀN , VÌ CÒN CẦN PHẢI KIẾM TIỀN ĐỂ MUA THẬP TOÀN ĐẠI BỔ ĐỂ CÓ SỨC HỌC HỎI THÊM , MẶC DÙ BIẾT ĐƯỜNG ĐI KHÔNG TỚI , NHƯNG CỐ GẮNG CŨNG CÓ TIẾN BỘ VÀ CÓ CHÚT HÀNH TRANG , ĐỂ KHI CHẾT , CÁI GÌ CỦA CHÚA TRẢ VỀ CHO CHÚA , CÁI GÌ CỦA CÉSAR TRẢ VỀ CHO CÉRA , CÁI GÌ CÁT BỤI THÌ TRẢ VỀ CHO NHẠC SỈ TRỊNH CÔNG SƠN ......CÁI GÌ CỦA TRỜI THÌ TRẢ VỀ CHO TRỜI VẬY .....

    NÊN , HUYNH BIẾT GÌ HAY , HUYNH CỨ VIẾT LÊN CHO MỌI NGƯỜI HỌC HỎI , CÒN NẾU CHỈ KỂ LẠI THEO KINH ĐIỂN HAY HIỂN GIÁO , THÌ AS CÙNG MỌI NGƯỜI TRƯỚC KHI ĐI VÀO ROOM NẦY CŨNG ĐẢ HỌC HỎI RẤT NHIỀU TỪ CÁC ROOM HIỂN GIÁO RỒI VẬY ......BIẾT RỒI ,NÓ́I MẢI ...CHÁN.....CÓ GÌ MỚI VÀ THỰC TẾ HƠN KHÔNG , HAY PHẢI TIN ..TIN VÀ TIN....LÀ SẺ ĐƯỢC SỐNG ĐỜI ĐỜI ........CÁI NẦY CŨNG ĐÃ NGHE NHIỀU RỒI ...........
    CÒN ĐOẠN “Nếu huynh là người biết tất cả thì huynh có thể có NN biết những hiện tướng của những vị Tiên Trưởng bên Đạo Gia khi họ phải "trả nghiệp" thì hiện tướng của họ ra sao không? Những vị Tiên Trưởng bên Đạo Gia thật sự thì họ sống lâu lâu lắm. Người Hoa thì nói ông Thọ chỉ thọ được có 800 tuổi thôi, nhưng những vị Tiên Trưởng này, họ sống lâu không biết bao nhiêu lần. Tuy nhiên cũng có vị khi thọ mạng đã dứt nếu họ biết thì họ cũng sẽ đi vào cảnh mà NN thường hay nói chơi là cõi "Thái Hư", còn không vì cũng có nhiều vị Tiên Trưởng cũng bị lọ vào sổ "bì đen". Cái này cũng nhiều, nhiều lắm.”

    BÊN ĐẠ̣O GIA TU TIÊN THÌ ĐƯỢC THÀNH TIÊN , CHỨ KHÔNG CÓ DANH TỪ "trả nghiệp" "bì đen" ....VÌ ĐẠO GIA QUAN NIỆM RẤT THỰC TẾ RẰNG RẰNG : MỆNH TA DO TA NẮM LẤY , KHÔNG LIÊN CAN ĐẾN TRỜI ...TRỜI CÓ VIỆC TRỜI , TA LO VIỆC TA ...MÀ VŨ TRỤ TỰ NHIÊN NHI NHIÊN VẬN HÀNH MẢ̀I MẢI ....NGẢ MỆNH TẠI NGẢ BẤT TẠI THIÊN , 命我在我 不在天 – TẬN NHÂN LỰC TRI THIÊN MẠNG , CHỨ KHÔNG BI QUAN YẾM THẾ , SỐNG TRONG ĐỜI MÀ LẠI TRỐN ĐỜI , MIỆT THỊ ĐỜI MA QUỶ NHƯ AI ĐÓ ......

    ĐẠO GIA KHI SỐNG Ở ĐỜI , THÌ TÌM CÁCH LÀM CHO THÂN THỂ TRƯỜNG THỌ , KHỎE MẠNH , LÀM LỢI CHO ĐỜI ......, YÊU ĐỒNG BÀO , YÊU TỔ QUỐC ......, KHI XÁC THÂN , THÀNH TRỤ HOẠI DIỆT , THÌ LẤY KIM THÂN MÀ SỐNG Ở ĐỜI HAY Ở TIÊN CẢNH , ĐỀU LƯỞNG TOÀN , LƯỞNG TIỆN VẬY .........

    HUYNH CÓ NÓI CÁI GÌ CŨNG KHÔNG AI BIẾT HẾT ĐÂU , NGƯỜI NẦY BIẾT CÁI NẦY , NGƯỜI KIA BIẾT CÁI KHÁC ...VẬY HẢY ĐỂ GÁNG NẶNG ĐỜI VÀ ĐẠO XUỐNG , CHÚNG TA HẢY NÓI CHUYỆN CHUYÊN MÔN NGHE CHƠI CHO VUI NHÉ ...MỌI NGƯỜI ĐỒNG Ý KHÔNG ....MỜI HUYNH NÓI TRƯỚC .....CÁI GÌ CŨNG ĐƯỢC ......NHƯNG KHÔNG NÓI , CHÁNH TÀ , ĐẠO ĐỨC , ĐÚNG SAI , ĐỊA NGỤC ......

    AI THẤY GÌ HAY THÌ LƯỢM BỎ TÚI , AI LƯỢM ĐƯỢC CÓ THÌ NẤY XÀI , AI XÀI THÌ NẤY ĐẢ VẬY .....SỐNG CHẾT MẶC AI , HÒM MÌNH , MÌNH VÔ ....KHI CHẾT RỒI , THÂN KHÔNG CÒN ĐAU NHỨC ....KHỎI PHẢI TỐN TIỀN THUỐC ...PHẺ GHÊ VẬY ......

    MỌI NGƯỜI ĐỪNG AI TRANH GIÀNH CHI CHO MỆT , KHÔNG CẦN SẮP HÀNG , AI CŨNG CÓ PHẦN , AI KHÔNG NGHE LỜI CÓ THỂ THĂNG TRƯỚC TUỲ Ý ...TỰ DO ....TỰ DO ...

    NGÀY NAY , CON NGƯỜI TA KHÔN QUÁ XÁ ....THIÊN ĐÀNG HỬU MÔN , ĐÔNG NGƯỜI TỚI , ĐỊA NGỤC VÔ MÔN CŨNG CHIẾM PHẦN ...TIN NGƯỜI THÌ TA TỰ TIN TA , CÓ TUỆ DUYÊN MUA VÉ HAI CHIỀU MÀ UNG DUNG TỰ TẠI XEM PHIM “ THIỆN ÁC GIAI THIÊN LÝ ” VẬY ......

  5. #225

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi minh đài Xem Bài Gởi
    --------------------------------------------------------
    Đây cô cũng chỉ trích từ bài trí vô sư của các hòa thượng ,còn của cô là gi??
    Tâm cô thiền ko nghỉ mình sẽ thành cái gì ,ko thành phật ,ko thành bồ tát ,ko thành mọi quả gì mà bao người tưởng tượng ,mà cô tu thiền là xem coi mình có thể đạt được cái gì để cứu giúp chúng sanh ,nhiều người thường hay nói cô tu tưởng tượng ,cô chỉ mỉm cười ,cô đâu có vọng niệm đâu mà tưởng ,cô ko cải vì cô thấy xem người nói có đáng để cô nói ko?cái mọi người gọi là thần thông cô gọi là phương tiện ,cô ko biết cái gì gọi là phật dạy hay phàm dạy ,cô ko phân biệt phàm hay thánh cô chỉ quan tâm hiện cô có cái gì để làm lợi ích cho chúng sanh thế mà thôi .
    Cái mà cô đạt chỉ là nhân duyên mà có ,người càng nói quả càng tội lỗi! tội lỗi!nam mô a di đà phật cầu cho chúng sanh bớt lòng sân tăng tâm từ bi hơn
    Càng ngày bà bà ni càng bịnh nặng, hết thuốc!
    Bớ người ta có ai cứu bà bà hông?

  6. #226

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi linh_tinh_85 Xem Bài Gởi
    Càng ngày bà bà ni càng bịnh nặng, hết thuốc!
    Bớ người ta có ai cứu bà bà hông?
    ----------------------------------------------------
    :rolling_on_the_floo:rolling_on_the_floo:hee_hee:: hee_hee:
    THIỆT LÀ DỄ THƯƠNG NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
    rose4rose4 Chúc mọi người vạn sự bình an

  7. #227

    Mặc định

    Chào Huynh AS- UC CHÂU, Cùng các anh chị em diễn đàn TGVH.
    Bộ môn Thất bộ trần kỹ mà huynh AS đã đăng trên diễn đàn là hoàn toàn có thật, Vì trong dòng họ của tôi, cụ thể là Ông cố dượng của tôi (tôi nghe gia đình kể lại) khi còn sống đã rất nhiều lần xé giấy tạo hình nhân điều kiển mang bánh kẹo từ nơi khác về nhà rồi Ông phát cho con cháu ăn. Rất tiết không ai nối nghiệp. Chỉ có 2 người học được chút ít huyền môn nay cũng đã 92 tuổi còn sống
    1 người học về địa lý, 1 người học về trừ tà.
    Ít lời với đạo hữu.

  8. #228
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn Avatar của nhaply
    Gia nhập
    Apr 2008
    Bài gởi
    1,968

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi võ thuận hành Xem Bài Gởi
    Chào Huynh AS- UC CHÂU, Cùng các anh chị em diễn đàn TGVH.
    Bộ môn Thất bộ trần kỹ mà huynh AS đã đăng trên diễn đàn là hoàn toàn có thật, Vì trong dòng họ của tôi, cụ thể là Ông cố dượng của tôi (tôi nghe gia đình kể lại) khi còn sống đã rất nhiều lần xé giấy tạo hình nhân điều kiển mang bánh kẹo từ nơi khác về nhà rồi Ông phát cho con cháu ăn. Rất tiết không ai nối nghiệp. Chỉ có 2 người học được chút ít huyền môn nay cũng đã 92 tuổi còn sống
    1 người học về địa lý, 1 người học về trừ tà.
    Ít lời với đạo hữu.
    Chuyện này tôi đồng ý với huynh là có thật.

  9. #229

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi voluongtamphap Xem Bài Gởi
    Hi Huynh AS-T2UC!

    Những mục anh viết rất hay và có tính khoa học lẩn đông phương, nhưng xin cho hỏi, đã ai làm thử và thành công chưa anh. mạo muội xin hỏi anh, mong đừng trách.thanks

    voluongtamphap
    80 kiểm cứng đượcn không.the do1

  10. #230

  11. #231

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi voluongtamphap Xem Bài Gởi
    Hi Huynh AS-T2UC!

    Những mục anh viết rất hay và có tính khoa học lẩn đông phương, nhưng xin cho hỏi, đã ai làm thử và thành công chưa anh. mạo muội xin hỏi anh, mong đừng trách.thanks

    voluongtamphap
    Bạn thích thì tôi giúp cho

  12. #232
    Thành viên tích cực SPAM Avatar của hcthinh
    Gia nhập
    Apr 2010
    Bài gởi
    38,281

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi nhaply Xem Bài Gởi
    Chuyện này tôi đồng ý với huynh là có thật.
    tui cũng như trên..eatdrink004
    Hoàng Đế Spam
    Chủ Tịch Hội Đồng KHOA HỌC HUYỀN BÍ - TÂM LINH - HUYỀN THUẬT.

  13. #233

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi TieuDao Xem Bài Gởi
    Hâm! Đến pháp vương các dòng mật tông còn bệnh, thế mà cũng tin rằng đọc chú hết bệnh. Các sư tăng tây tạng nepal không ít chú ung thư, đến lúc vẫn không thoát khỏi phải chết. Thế mà người đời cứ cắm đầu cắm cổ mà chạy theo, hóa không bằng trò cười? Ngày nay người ta cứ nghĩ ở đó mà cầu nguyện, đọc kinh cầu chú mà hy vọng hết bệnh, hạnh phúc. Lúc sống thì không chịu khó tầm sư học đạo mà vượt lên, lại mong lúc chết được về tây phương cực lạc. Có biết chăng chết đi thì cũng là quỉ mà thôi, âm linh mà đến được bất cứ chỗ nào thì chung qui đó cũng là một cõi của quỉ. Kể cả nhiều kẻ thần thông đầy đủ, bỏ xác thân có thể không phải đọa vào 6 nẻo luân hồi, nhưng cỡ đó cũng vẫn chỉ là quỉ thêm 1 chữ tiên, quỉ tiên, bậc thấp nhất, là hạ thừa của tu luyện.

    Ôi sao mà người đời ngu ngốc thế, ko chịu học, ko tìm hiểu lý, cắm đầu cắm cổ quì lạy rồi cầu nguyện. Mệnh không vững ngày càng nguy hại, quỉ vô thường đến thì tính ríu rít mà bỏ thân, lại rơi vào cái họa bỏ thân rồi lại nhập thân, ôi sao ngu thế.

    Tieudao này tìm hiểu bên mật tông phật giáo thì thấy chân truyền tối cao đã không còn, cho nên đời sau không có chân quyết mà đành phải tái sinh. Đã vậy lại còn mở rộng phát dương, đem những thứ mê tín rải rác khắp thế gian, lung lạc lòng người, làm suy yếu thế các thế hệ.Ôi tội lỗi của cái bọn "đầu trọc" đấy để đâu cho hết, đã thế lại còn tiền hô hậu ủng, có khác nào "tinh túc lão quái" mà kim dung nhắc trong thiên long bát bộ.
    Gửi Huynh TieuDao,

    Đọc một bài viết của Huynh, COLONY cảm nhận Huynh là một người ăn ngay nói thẳng, nói được thì làm được, không làm được thì không nói...Huynh cũng thuộc vào bậc thiện tri thức, tuy nhiên với cái tri kiến của một người phàm phu, e rằng khi Huynh đưa ra những luận kiến về Phật Pháp như vậy la không đúng theo giáo lý kinh điển mà Phật đã nói.

    Huynh không tin trì danh hiệu Dược Sư hay chú dược thoát khỏi khổ bệnh hay trì niệm danh hiệu của Đức A Di Đà được vãng sanh cực lạc, âu cũng là cái nghiệp của Huynh, mong cho về sau Huynh sẽ có tín tâm...

    Còn muốn biết phần nào về sự linh ứng của Đức Dược Sư thì hay liên lạc với COLONY, mình sẽ kể cho Huynh nghe những câu chuyện mà mình thực chứng 100%....

    Mình sẽ trích dẫn 2 câu chuyện của chính Thầy mình .

    Để tưởng nhớ lại ngày Bổn Sư Thích Ca thành đạo, hôm nay COLONY sẽ sưu tầm những câu chuyện khó tin nhưng có thật.

    Trước tiên là 2 mẫu chuyện của Thầy của COLONY ( Thầy con trẻ mới 20 tuổi hà )

    Những mẫu truyện linh ứng về Đức Phật Dược Sư
    Hy vọng sau khi đọc xong, các bạn đã có tín tâm với đức dược sư thì sẽ càng tăng thêm lòng tin tưởng , các bạn nào còn ngờ vực thì sẽ tăng cho mình lòng tin nơi Duợc Sư Như Lai

    Mẫu Truyện Thứ 1 : Đức Dược Sư Như Lai Cứu Độ Thân Mẫu

    Cách đây cũng không lâu , chính xác là vào 1 tháng trước dịp lễ tết nguyên đáng cách đây 2 năm , năm Bính Tuất . Thân mẫu của Bin vốn là 1 người mang trong mình nhiều bệnh tật kể từ ngày sinh Bin ra . Mẹ sống trong 1 cuộc sống tuy sung túc , đầy đủ nhưng lại phải chịu nhiều bệnh tật . Vào thời gian 2 năm trước , vào những ngày cuối năm , khi mà cả gia đình đang chuẩn bị cho 1 năm mới thì gia đình thật xúc động khi phát hiện ra được mẹ đã bị 2 bệnh có thể gọi là nặng , 1 là bệnh gan , 2 là sỏi mật . tuy nghe đơn giản như vậy nhưng bệnh tình thì thật không đơn giản . Trước đây , mẹ đã từng chịu những cơn đau rất nhiều , đau đớn thể xác nhưng mẹ vẫn im lặng , không nói ra vì sợ con cái lo lắng mà mất vui trong những ngày tết . Nhưng cái Nghiệp Quả có chừa ai bao giờ , bệnh của mẹ ngày càng nặng thêm , cái bệnh gan đã khiến cho mẹ đau đớn , khổ sở đã nhiều lần tưởng như phải lìa trần . Lại còn thêm sỏi mật , nó khiến mẹ chẳng ăn chẳng uống gì được , mỗi lần ăn vào , mật lại đau không chịu được . Nghe lời khuyên của gia đình , mẹ đã đến bệnh viện và xét nghiệm , sau 2 lần kiểm tra thật kĩ lưỡng thì phái hiện được mẹ mang 1 chứng bệnh gan trầm trọng , và trong túi mật , có đến 5 viên sỏi , trong đó , viên to nhất là 3 cm . Vào 1 ngày kia , khi mà gia đình đang cùng nhau ăn tối vui vẻ thì cơn đau của mẹ lại tái phát lên dường như mẹ đã khóc vì sự đau đớn đó .Bin và anh trai dìu mẹ lên phòng nằm nghỉ , còn thân phụ thì mời bác sĩ về khám cho mẹ . ( vì mẹ đuối sức , không đi lại được ) . Khi bác sĩ đến khám xong , thì bác sĩ gặp riêng ba của bin và nói rằng : " bệnh của chỉ đang đi theo hướng xấu rồi , chắc không qua khỏi , gia đình chuẩn bị tinh thần , tôi cũng rấc tiếc " thế rồi , dường như mọi thứ đang đổ ập xuống gia đình bin , có gì đau đớn hơn khi mất đi 1 người thân lại là vào ngay dịp tết mà người đó lại chính là mẹ của mình . Mẹ đau đớn lắm và dường như là kiệt sức hoàn toàn . Bin chợt nhớ đến kinh dược sư , 1 kinh điển hàng đầu trong việc chữa bệnh . Bin nghĩ rằng " thuốc không chữa được cho mẹ , nhưng Phật pháp nhất định không bó tay " .lúv đó , bin khuyên mẹ cứ nên niệm phật , đức phật từ bin sẽ giúp mẹ mau hết bệnh ( tuy nói là thế nhưng cái chính yếu là bin mong rằng , lỡ mẹ xảy ra chuyện không may thì cũng còn được vãng sanh ) . đau đớn lắm và dường như là kiệt sức hoàn toàn . Bin chợt nhớ đến kinh dược sư , 1 kinh điển hàng đầu trong việc chữa bệnh . Bin nghĩ rằng " thuốc không chữa được cho mẹ , nhưng Phật pháp nhất định không bó tay " .lúv đó , bin khuyên mẹ cứ nên niệm phật , đức phật từ bin sẽ giúp mẹ mau hết bệnh ( tuy nói là thế nhưng cái chính yếu là bin mong rằng , lỡ mẹ xảy ra chuyện không may thì cũng còn được vãng sanh ) . Bin đã tìm đến đức Dược Sư Như Lai .Bin nghĩ nếu mẹ đã hết duyên với Ta Bà , nghiệp đã đến thì hy vọng đức dược sư sẽ giúp mẹ vãng sanh tịnh thổ , nếu mẹ còn chút phước duyên nào đó , thì nhờ đức dược sư mà tai qua nạn khỏi . Nghĩ thế rồi , bin lập tức lên điện thờ nhà mình , bắt đầu lau chùi cho thanh tịnh , trang nghiêm và bắt đầu trì tụng kinh Dược Sư . Với tâm chí thành , luôn nghĩ về mẹ , cầu đức dược sư gia hộ . Đến đoạn Phật thuyết chú dược sư quán đảnh , Bin đã trì tụng thần chú đó rất nhiều , mãn 1080 biến và gia trì thêm 108 biến vào 1 ly nước để cho mẹ uống . khi tụng kinh xong , bin nguyện đem công đức đó chia thành 3 phần , 1 cúng dường tam bảo , 1 chia cho các chúng sanh trong lục đạo và 1 thì hồi hướng cho mẹ và bin nguyện đem công đức trì chú ( bin vốn tu theo mật tông ) , bố thí mà bin đã làm gần 6 năm nay , tất cả không dành cho mình nữa mà đem hồi hướng hết cho mẹ , nguyện cho mẹ giải trừ nghiệp chướng mà chóng khỏi bệnh hoặc nếu nghiệp của mẹ đã đến thì nguyện công đức đó giúp mẹ vãng sanh . sau 1 thời khóa hơn 2 tiếng trì chú , tụng kinh dược sư , Bin đem ly nước vừa gia trì xuống phòng và nói với mẹ . " mẹ uống ly nước này đi , nước này của đức dược sư đó , uống xong mẹ sẽ khỏe " Mẹ cố gắng ngồi gượng dậy trong sự đau đớn mà uống hết ly nước đó . xong rồi mẹ nằm xuống và ngủ dần đi trong sự hành hạ của căn bệnh . đêm đó bin cũng ngồi cạnh mẹ để mẹ có sai bảo gì thì còn đi làm cho nhanh , nhưng rồi bin cũng ngũ quên luôn . ....
    1 ngày mới lại bắt đầu , sáng sớm , bin giật mình thức dậy khi nghe có tiếng động trong phòng . Mở mắt ra thì thấy mẹ đã đi lại bình thường như không có gì và mẹ còn đang cầm trên tay 1 ly nước ấm vừa mới rót để bin dậy mà có cái uống . Bin thật sự rất bất ngờ khi thấy như vậy , mới cách đây vài tiếng , mẹ còn đang đau lắm kia mà . Bin hỏi tình hình của mẹ thì mẹ nói là đã hết đau rồi . mẹ còn kể rằng : hồi tối , lúc mẹ đang nằm , chưa có ngủ , đau quá , ngủ không được , chỉ lim dim thôi , mẹ thấy có 1 ánh sáng trắng mờ mờ nhưng có khi thì torng vắt . trong cái luồng sáng đó , mẹ thấy có 2 người ,họ mặc bộ đồ trắng tinh , người họ cũng thơm nữa , tay cầm 1 cái bông sen trắng , họ đi đến gần mẹ , rồi để cái bông sen đó lên bụng mẹ vầy nè . rồi từ từ biến mất . Lúc đó mẹ cũng giật mình dậy thì hình như là thấy hết đau luôn . Khi nghe xong , bin vừa bất ngờ lại vừa vui mừng , vì theo kinh sách và theo những gì mẹ mô tả , thì 2 vị đó chính là Dược Vương Bồ Tát và Dược Thượng Bồ Tát . bin nói mẹ là đi khám lần nữa đi , biết đâu có gì đó thay đổi . thế là 9 giờ sáng hôm đó , mẹ và ba vào bệnh viện để kiễm tra tỗng quát 1 lần nữa ,thì lần này , kết quả mà gia đình nhận được , lại là 1 tin vui , bệnh gan của mẹ gần như là không còn nữa , các bác sĩ cũng ngạc nhiên chẳng biết vì sao . Trong túi mật thì 5 viên sỏi , giờ đây chỉ còn lại 1 viên duy nhất và viên này chỉ to có 1,4cm , nếu đồng ý thì mổ nội soi trong 15 phút là xong . hoặc là uống thuốc từ từ để cho tan luôn viên sỏi đó . Mẹ đã chọn biện pháp mổ nội soi , cuộc phẩu thuật diễn ra sau đó 3 tiếng và sau khi phẩu thuật 1 tiếng thì mẹ tỉnh lại với 1 tâm trạng tỉnh táo hoàn toàn và còn đủ sức để cười **a nữa . Thật là 1 sự linh nghiệm bất khả tư nghị của đức Dược Sư Như Lai . Và từ đó đến nay , mẹ của bin không còn bệnh nữa , dù là những bệnh trước kia cũng không còn , hoặc nếu có bệnh thì cũng chỉ là cảm , sổ mũi mà thui ...
    câu chuyện này có vẽ như thần thoại hay cổ tích nhưng nó lại là 1 sự thật 100% . giờ đây chỉ còn lại 1 viên duy nhất và viên này chỉ to có 1,4cm , nếu đồng ý thì mổ nội soi trong 15 phút là xong . hoặc là uống thuốc từ từ để cho tan luôn viên sỏi đó . Mẹ đã chọn biện pháp mổ nội soi , cuộc phẩu thuật diễn ra sau đó 3 tiếng và sau khi phẩu thuật 1 tiếng thì mẹ tỉnh lại với 1 tâm trạng tỉnh táo hoàn toàn và còn đủ sức để cười **a nữa . Thật là 1 sự linh nghiệm bất khả tư nghị của đức Dược Sư Như Lai . Và từ đó đến nay , mẹ của bin không còn bệnh nữa , dù là những bệnh trước kia cũng không còn , hoặc nếu có bệnh thì cũng chỉ là cảm , sổ mũi mà thui ...
    câu chuyện này có vẽ như thần thoại hay cổ tích nhưng nó lại là 1 sự thật 100% . Nếu bạn đem lòng tin của mình đặt hết nơi tam bảo thì bạn sẽ chiêm nghiệm được những sự linh ứng , nhiệm mầu của phật pháp .
    VÔ CÔNG DỤNG HẠNH - VÔ KHUẤT LIỄU HẠNH - VÔ CẤU PHÁP - VÔ TÁT Ý - VÔ SỞ ĐẮC - VÔ SỞ CẦU - VÔ SỞ TRỤ - VÔ SỞ ÚY

  14. #234
    Thành viên tích cực SPAM Avatar của hcthinh
    Gia nhập
    Apr 2010
    Bài gởi
    38,281

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi võ thuận hành Xem Bài Gởi
    Bạn thích thì tôi giúp cho
    lão thích ghê lắm....giúp lão đi
    Hoàng Đế Spam
    Chủ Tịch Hội Đồng KHOA HỌC HUYỀN BÍ - TÂM LINH - HUYỀN THUẬT.

  15. #235

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi hcthinh Xem Bài Gởi
    lão thích ghê lắm....giúp lão đi
    Chào lão Huynh, Năm mới có buôn bán gì hôn, cho đệ biết vớihug007

  16. #236
    Thành viên tích cực SPAM Avatar của hcthinh
    Gia nhập
    Apr 2010
    Bài gởi
    38,281

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi võ thuận hành Xem Bài Gởi
    Chào lão Huynh, Năm mới có buôn bán gì hôn, cho đệ biết vớihug007
    hôn có dự tính chi hết...đang buồn lắm đây.....107 dap dau
    Hoàng Đế Spam
    Chủ Tịch Hội Đồng KHOA HỌC HUYỀN BÍ - TÂM LINH - HUYỀN THUẬT.

  17. #237

    Mặc định

    [QUOTE=hcthinh;250020]hôn có dự tính chi hết...đang buồn lắm đây.....107 dap dau[/QUOTE nay
    em bán bùa nhức răng 1000 đ, bùa thương vô tận, biùa yêu 1 triệu. bùa yêu lão H. Thin vô giá lão y liền..mnaij vo mại âvo...hug007

  18. #238

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi ÁNH SÁNG -T2- ÚC CHÂU Xem Bài Gởi
    Các bạn thân mến ...

    Bí kiếp Thất Bộ Trần Kỹ là một bí kiếp tà đạo , chuyên tuyên truyền mê tín dị đoan , dùng tà thuyết đầu đọc giới trẻ Việt Nam cùng những người dân thấp học ...

    Xả hội ngày nay , được sống an bình trong trật tự dưới luật pháp xả hội hoàn hảo của chúng ta , nhưng bọn người tà đạo luôn luôn muốn dùng tà thuyết để lung lạc nhân tâm mà làm xáo trộn trật tự xả hội , hầu mưu đồ lợi ích cá nhân cùng tiền tài danh vọng cho riêng họ .

    Do đó , chúng ta luôn luôn cảnh giác và chặn đứng ngay âm mưu của bọn chúng và đập tan chúng ngay từ trong trứng nước , để cuộc sống an lành của mọi người được an cư lạc nghiệp ....

    Đức Phật dạy chúng ta , thần thông không giúp ích gì cho chúng ta , mà còn tạo thêm nhiều nghiệp quả xấu .....

    Do đó , những người tập luyện bùa ngãi , thần thông pháp thuật là loại người chúng ta cần phải xa lánh và khinh khi .....vì họ là những thành phần xấu của xả hội , xả hội chúng ta không cần họ .....những sinh hoạt bùa ngải , bói toán , lên đồng lên bóng, trừ ma trục quỷ.....hoàn toàn là chuyện ảo tưởng không có thật , đó chỉ là do cái tưởng của bọn họ bày đặt ra , rồi âm mưu bày mưu đặt kế để hảm hại người hiền , người ngay mà thôi ...

    Các bạn xem , nếu các việc nầy có thật , thì chúng ta còn đi chùa , đi nhà thờ làm gì ; Các nhà Sư trong chùa , cùng các Cha trong nhà thờ , lúc nào cũng giãng giải rỏ ràng và cặn kẻ cho chúng ta biết sự mê tín dị đoan cùng sự nguy hại của bọn người tà ác nầy như thế nào , vì họ là tay sai của ma quỷ , đồng bọn với satan.....Nên chúng ta cần vạch mặt bọn họ và không nghe theo tà thuyết của họ , không mua và không bao giờ đọc các sách vở tu luyện tà thuật của bọn họ ...khi một diển đàn tâm linh huyền học nào mới mở hay đả mở , ta cần xâm nhập vào , giương cao lá cờ đạo đức và lương tâm chân chính của chúng ta , để cứu nguy cho những bạn trẻ vì trí óc non kém mà đi lạc vào trong đó , nếu không , phong trào nầy , ngày càng phổ biến và mạnh thêm lên , thì tất cả những người đạo đức và tin vào tín ngưỡng như chúng ta sẻ bị ma quỷ và satan bắt lấy linh hồn của chúng ta , làm chúng ta bị bệnh hoạn , lúc đó chúng ta không phân biệt được chánh tà , người thân sơ , bạn bè thân thuộc ....thì tương lai của chúng ta sẻ thật sự đang bị giam hảm trong địa ngục rồi đó , linh hồn chúng ta sẻ bị đau khổ và thân xác chúng ta sẻ bị kiệt quệ vì sự khảo đảo của bọn ma quỷ sa tan vậy ......

    Do đó , chúng ta không bao giờ nghe đọc và xa lánh bọn người tuyên truyền và phổ biến cùng tu luyện các tà thuật và tà thuyết nầy ...chúng ta nên bám chắc vào sinh hoạt thực tế của xả hội , tuân theo luật pháp nơi cư ngụ , chuyên tâm chăm lo và bồi dưỡng hạnh phúc gia đình , giáo dục con cái nên người , tu thân , tề gia , trị quốc , bình thiên hạ ....chúng ta nên gìn giữ và đi theo con đường đạo đức và lương tâm của cha ông chúng ta , về phần tâm linh , thì chúng ta nên thường đến chùa hay nhà thờ để nghe quý Sư hay Quý Cha , giãng dạy những điều hay lẻ phải , diệt khổ , phá vô minh.... của Phật dạy hay những lẻ nhân , ái dịu dàng cứu rổi của Đức Chúa ....

    Trải bao đời nay , nhân loại được sống thanh bình và tiến bộ là nhờ sự phổ biến và truyền dạy của các vị Cứu Nhân Độ Thế cao cả nầy .....còn sự tuyên truyền phổ biến tà thuyết , tà đạo , mê tín dị đoan , buôn thần bán thánh ....của bọn người Thầy Pháp Thầy Bùa , lên đồng lên bóng nầy ...luôn luôn bị vạch mặt và cách ly với cuộc sống của xả hội và luôn bị mọi người xa lánh , là điều đương nhiên và cần phải cảnh giác việc làm của bọn họ vậy .........

    Lành Thay ....Lành Thay ............
    lành thay ...lành thay
    người tà dùng pháp chánh
    hihihihih
    người chánh dùng pháp tà
    gọi là dụng tùy duyên
    hì hì
    hay lắm t2

  19. #239
    Lục Đẳng Avatar của kiếp mù lòa
    Gia nhập
    Oct 2010
    Nơi cư ngụ
    hoa quả sơn
    Bài gởi
    21,931

    Mặc định

    những kẻ mạo danh Đạo Sĩ mà làm mấy trò như lên đồng,lên bóng,bói toán...nói chung là lừa đảo, làm ô danh đạo giáo thật đáng ghét...
    rồi còn nhiều tay phù thủy thờ lạy ma quỷ,đào xác người chết,chặt tay về thờ...mới ghê chớ,cái khốn nạn là chúng mạo danh Đạo giáo để lấy lòng tin thiên hạ để biện minh đề phòng có ai phát hiện.
    haiz...........................

  20. #240

    Mặc định

    Các bác ơi mà phá mấy bác đạo sĩ học thất bộ ky trân thì dễ lắm: dẫn phụ nữ thấy tháng vào nơi các vị này tập là ok. Công cốc cho các vị ấy rồi.
    Đức năng thắng số nhưng.. không thể chạy trốn nhân quả.
    Mọi thứ là tương đối chỉ có tuyệt đối trong lời các Đức Phật tương đối

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Bí Kiếp Huyền Môn - Thất Bộ Trần Kỷ 《七步尘技》
    By ÁNH SÁNG -T2- ÚC CHÂU in forum Đạo Giáo ( Lão giáo, Khổng giáo, Nho giáo )
    Trả lời: 54
    Bài mới gởi: 23-06-2019, 11:53 PM
  2. Sống Chết Sự Đại
    By ÁNH SÁNG -T2- ÚC CHÂU in forum Đạo Phật
    Trả lời: 34
    Bài mới gởi: 04-02-2012, 09:05 AM
  3. TINH - KHÍ - THẦN
    By Cha Lành in forum Đạo Giáo ( Lão giáo, Khổng giáo, Nho giáo )
    Trả lời: 20
    Bài mới gởi: 28-12-2010, 10:42 PM
  4. Các vật khí hoá sát, chiêu tài trong phong thuỷ
    By xx.alone in forum Hỏi Đáp PT của thành viên
    Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 25-07-2010, 11:01 PM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •