kết quả từ 1 tới 7 trên 7

Ðề tài: Trai tim nhan hau cua mot co giao

Threaded View

Previous Post Previous Post   Next Post Next Post
  1. #7
    Tứ Đẳng Avatar của vuhanp
    Gia nhập
    May 2008
    Nơi cư ngụ
    Garden Grove.CA.92843.USA
    Bài gởi
    4,267

    Mặc định

    Hạnh phúc thật sự có được phải do tâm vị tha ,lòng thương người đem lại .Chỉ cần trong cuộc sống chúng ta có lòng vị tha với nhau thi chắc hẵn cuộc sống ấy luôn hạnh phúc .Bởi tình thương luôn là chất nhựa gắn liền con người với con người ,nó làm cho nhân lọai chúng sinh khắp nơi trong vũ trụ gần gũi thông cảm và thương yêu nhau hơn .Đó là những bài học quý báu mà cô giáo H.C đã truyền đạt vào tâm trí tôi ,giúp tôi trưởng thành hơn trong cuộc sống .

    Cô là giáo viên dạy bộ môn Tóan cấp 2 ở một ngôi trường làng thuộc huyện Xuân Lộc ,Long Khánh và cũng là một người thầy trị bệnh nổi tiếng khắp nơi trong nước và hải ngọai .Với một khả năng đặc biệt ,trình độ cao do thiên phú ,cô đã giả từ bục giảng sau gần 15 năm đứng lớp để lo cứu giúp bệnh nhân như một thiên mệnh mà cô phải đảm trách .Bởi công việc của cô ngày càng dày đặc ,bệnh nhân ngày càng nhiều đến từ khắp nơi và đặc biệt những bệnh nhân có hỏan cảnh nghèo khó đến với cô thì thật đúng với câu "phước chủ may thầy " .

    Cô có một trình độ đẳng cấp gở bùa ngãi ,thư ếm rất giỏi nhưng không bao giờ đòi hỏi hoặc ra giá tiền đối với thân chủ .Có những thân chủ có hòan cảnh rất nghèo khó đến với cô ,cô vẫn đón tiếp niềm nở ,chia sẽ và trị bệnh hết lòng với cái tâm vốn đã sẵn có ở trong cô .Nhưng nên nhớ các thân chủ bị bệnh phải đi khám bác sỹ trước ,nếu kết quả xét nghiệm của bác sỹ bảo không có bệnh thì cô mới nhận điều trị .Đôi lúc có những bệnh nhân quá nghèo khi đi điều trị ,khám bệnh ở bệnh viện , cần phải nhập viện để mổ xẽ mà chi phí tốn vài chục triệu đồng ,cô hay tin và biết đến thì cô H.C sẵn sàng mở rộng hết tấm lòng hổ trợ cho họ trong khả năng đang có của cô .
    Thăm chổ nơi cô ở ,một vùng ngọai ô chỉ cách thành phố HCM vài chục km nhưng cũng có những gia đình rất ngặt nghèo ,người nhà mất không có tiền mua áo quan để mai táng ,cố cũng luôn mở rộng vòng tay cứu giúp những gia đình này hết tất cả .Thật đúng nghĩa tử nghĩa tận ,tình người chan chứa như cô H.C đã mang đến biết bao nhiêu hơi ấm ,niềm vui cho bao nhiêu con người xung quanh cô .

    Tôi muốn gửi bài viết này dành tặng cho mọi thân chủ ,đặc biệt những thân chủ gặp nghèo khó tiền bạc mà đang mang căn bệnh bởi bùa ngải ,thư ếm thì hãy mạnh dạn đến gặp cô H.C ,để thấy và chứng kiến được một cô giáo và cũng là một người thầy trị bệnh có trái tim nhân hậu như thế .Hãy liên hệ với cô H.C theo số: 0919 619 709 .
    Last edited by vuhanp; 18-01-2011 at 09:52 AM. Lý do: thêm dấu cho dể đọc...

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. BÁT QUAN TRAI GIỚI!
    By vietnamese in forum Đạo Phật
    Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 10-01-2011, 04:29 PM
  2. BÁT QUAN TRAI GIỚI!
    By vietnamese in forum Đạo Phật
    Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 10-01-2011, 04:28 PM
  3. Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 09-01-2011, 12:31 AM
  4. Nguoi dan ba di cuu nhan do the
    By cat in forum Chuyện các Thầy, Bà…
    Trả lời: 1
    Bài mới gởi: 08-01-2011, 07:42 AM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •