chân lý để tu chả để bàn. Nghiên cứu kinh điển các vị tổ sư đã để lại kho tàng Luận tạng trong tam tạng kinh điển, muốn tìm hiểu gì cứ mở ra xem. Bản thân phàm phu, ác nghiệp dẫy đầy còn chưa thể tự chuyển nghiệp mà bày đặt học đòi việc làm của thánh hiền. Vào đó tìm hiểu đã đành, tìm hiểu rồi bàn luận lung tung, hí luận mất thời gian vô bổ, thà để thời gian đó chịu khó niệm thêm vài câu niệm phật có phải hay hơn không. Ngày xưa lúc phật còn tại thế có 5 vị tỳ kheo mới xuất gia học đạo là đệ tử của ngài xá lợi phất. Vừa mới độ ngọ xong đã kéo vào tịnh xá đòi gặp phật. Phật bèn hỏi "có việc gì mà các ông không tham thiền lại tới đây tìm ta". 5 vị kia bạch phật "bạch thế tôn, chúng con đang bàn nhau về giáo lý của ngài, bàn về vấn đề thế gian thường hay vô thường, giải thoát rồi về niết bàn sẽ ra sao. Chúng con không đồng nhất quan điểm nên đến cầu xin thế tôn chỉ dạy". Phật bèn nói "Trời đã về chiều, mặt trời sắp lặn, ngày đã sắp hết. vậy là các ông đã già thêm một ngày, đã gần tới cái chết, các ông tu theo đạo giải thoát của như lai lẽ ra phải hiểu mạng người ngắn ngủi chỉ trong hơi thở do vậy phải gấp mà tu để liễu thoát sanh tử, sao lại phung phí thời gian vào việc hý luận như thế. Này các tỳ kheo, từ nay về sau không được phung phí thời giờ cho việc hý luận. hãy thực tu và thực chứng giáo pháp của như lai. Thôi các ông hãy về đi".