Trích dẫn Nguyên văn bởi vietnamese Xem Bài Gởi
(P/s : Không biết chừng nào có duyên được thỉnh xá lợi đây, chắc nghiệp còn nặng quá, thôi ráng tu chắc chắn duyên lành sẽ đến :D mà hồi chiều huynh thấy có thêm 1 viên rồi đó, chắc là dành sẵn cho huynh đó đệ ơi. )
Đúng là bác "nghiệp còn nặng quá". Viên đó bác DaiBatNha để dành cho em mới phải chứ. Hehehe.
(P/s: Bác "sướng" thật đấy. Chả bù với em. Chờ mãi mà "duyên lành" chẳng thấy đến. Có lẽ phải đợi nữa vậy. Đợi cho đến khi nào bác có bác......chia cho em một phần. Hehehe. )