Trích dẫn Nguyên văn bởi Jenny Xem Bài Gởi
Th bằng tuổi HY , nhỏ này rất thích xài bùa ngãi để giữ chân người yêu . Chẳng phải chỉ đi một Thầy , nếu Th nghe ai nói về Thầy hay là sẽ mò đến . Có lần HY ghé nhà Th , nhà có rất nhiều cây kiểng , HY khen mấy cây đẹp và Th nói , mỗi cây có giá trên 2 triệu .
HY buộc miệng , " cây tí xíu sao mắc vậy " , Th tủm tỉm cười và nói mấy cây đó thỉnh ở nhà Thầy A , Thầy B về ( HY khg biết mấy Thầy đó ) , cây rẻ nhất 2 triệu , cây mắc nhất 6 triệu " . HY tính sơ sơ nó bỏ khoảng vài trăm triệu ( mấy khoảng cúng kiến ở nhà Thầy thì HY khg biết bao nhiêu vì khg có đi theo nó ) . Nhưng cuối cùng bạn trai vẫn bỏ theo cô thư ký , cô thư ký này lúc trước bồ Th rất khg vừa lòng . Anh ta nói chỉ có gặp cô thư ký thì anh ta mới thấy thoải mái , khg gặp thì bực bội ghê lắm , và Th nghĩ anh ta bị dính bùa . Nên ra sức , ra tiền để gỡ , nhưng cuối cùng đường ai nấy đi .
Mấy năm sau Th kết hôn , sống được mấy năm thì chồng Th bị tán gia bại sản ( trước đây tay này rất giàu ) và bệnh , rồi bỏ Th đi mất dạng .
Th mất trắng , tình _ tiền do ngãi mang lại , nên không bền . Th đã vay , và Th cũng đã trả , nhưng liệu Th đã hết nợ chưa ?

ma thuật luôn có mặt xấu của nó đó mà