Trang 3 trong 8 Đầu tiênĐầu tiên 12345678 Cuối cùngCuối cùng
kết quả từ 41 tới 60 trên 141

Ðề tài: Khi được đọc bài an Thần Sát

  1. #41

    Mặc định

    Hay quá anh nói hay thật nếu như có thể giỏi phong thủy mà tự do đặt đất cho riêng mình thì chắc giờ anh không ngồi đây đâu nhỉ .Đúng là con người không hiểu được mệnh vận không tường cái lẽ số mệnh của đất trời chỉ suy nghĩ như kiểu nhỏ nhen toan tính thì trên đòi này đâu còn vĩ nhân đâu còn tôi hiền

  2. #42

    Mặc định

    Thiện tai thiện tai!
    ADIDAPHAT!

  3. #43

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi hoatham Xem Bài Gởi
    Kính Bác conan135! Bác quả là người trên thông thiên văn dưới tường địa lý!Chỉ nghe thôi là đã thấu hiểu học thuật của Kẻ khác! Cũng giống như việc Bác chỉ ngồi truớc màn hình mà có thể tư vấn cho mọi người về Dương Cơ. Quả là " Lậu Tận Thông". Nhà Cháu được biết nếu dùng la kinh để định hướng, định vị cho một dương cơ chỉ cần sai 0,5 độ là Cách Cục Đã khác; hơn nữa khi cần la kinh trên tay đo độ đã khác với việc đặt la kinh xuống nền nhà. Vậy mà Bác có thể ngồi xa nghìn dặm để soi tỏ Sơn Hướng. Bác thật là Thần Tiên tái thế! Bái phục! Bái phục!
    Kính Bác! Với học thuật về Đông Phương của Bác, Bác có thể cho Nhà Cháu được hỏi một câu: Vì sao các Danh Thủy sư nổi tiếng như: Khương Tử Nha thời Chu,Trần Huấn thời Tấn, Lý Thuần Phong, Hàn Dũ, Mao Dĩnh thời Đường, Trương Tử Phòng thời Hán, Khổng Minh thời Tam Quốc, Ngô Cảnh Loan thời Tống, Gia Lục Sở Tài thời Nguyên, Lưu Bá Ôn thời Minh...ở Việt Nam có: Nguyễn Bỉnh Khiêm, Hoàng Chiêm (Tả Ao),Đinh La Qúy, Dương Tốn...Lại không tự đặt sinh phần Tổ Tiên của họ vào những nơi long mạnh có Chân Long Thiên Tử, để con cháu họ được làm Hoàng Đế?
    NAMOBOTATMAHATA!
    Đã là Phong Thủy sư chân chính mà đem mồ mả của ông cha chôn vào huyệt thì gọi là thằng ngu chả biết gì về Phong Thủy chứ chưa bằng người thường. Vẻ đẹp của nghệ thuật Phong thủy không phải như người ta thường nhìn. Còn xấu và đẹp theo nghĩa thông thường thì tùy ai nấy hiểu :ciao:
    Thế gian riêng một mình tôi
    Phiêu diêu lãng đãng mây trời núi sông

  4. #44

    Mặc định

    Lần đâu tiên thấy Lãng Tử nói đúng

  5. #45

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi conan135 Xem Bài Gởi
    Lần đâu tiên thấy Lãng Tử nói đúng
    Hahaha :023:

  6. #46

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi conan135 Xem Bài Gởi
    Lần đâu tiên thấy Lãng Tử nói đúng
    Lần đầu thấy conan hiểu được
    Thế gian riêng một mình tôi
    Phiêu diêu lãng đãng mây trời núi sông

  7. #47

    Talking

    Trích dẫn Nguyên văn bởi PTS Xem Bài Gởi
    Hahaha :023:
    Lão này cười vô duyên quá :votay::votay:
    Thế gian riêng một mình tôi
    Phiêu diêu lãng đãng mây trời núi sông

  8. #48

    Mặc định

    Người xưa nói quả không sai: "Câm hay ngóng, ngọng hay nói!". Đến nửa chữ tiếng Hán cũng không hiểu thì làm sao có đủ tư cách bàn luận về Phong Thủy, Thật là: "Chó Khen mèo dài đuôi".
    Bây giờ Nhà cháu mới thấy Anh Trần Mạnh Linh viết rất đúng:" Chỉ tiếc rằng người xưa lấy Vị làm trọng còn người nay chỉ quan tâm đến Hướng mà không biết Vị là gì.Có thầy địa lý khi nhận lời giúp cho gia chủ đang gặp hoạn nạn khó khăn, nhưng khi đến nơi chỉ biết đến nguyên lý của Thực khí nân sau khi quan sát nhà không thấy có chỗ nào đáng gọi là gây ra đại họa đành cứ đi vòng quanh ngôi nhà, cố bới lông tìm vết, vạch lá tầm sâu. Kiến thức như vậy ắt sẽ khiên cưỡng chỉ ra nguyên nhân này nọ, mà sau khi gia chủ xử lý xong những nguyên nhân đó rồi cũng chẳng thấy khá hơn gì... bởi thầy địa lý kia đâu có biết rằng ngôi nhà đó tuy không có sai phạm gì đáng kể về các nguyên tắc của Thực khí nhưng lại vi phạm nặng nề các nguyên tắc của Nguyên Khí. Các Tiết minh và Bất Tiết Minh trong nhà đã bố trí sai vị trí: WC, nhà tắm thì vào cung Quý Nhân, Lộc, Mã còn bếp, bàn thờ, giường ngủ lại được bố trí vào cung Độc Hỏa, Đại Sát, Thiên Hình.... Như thế thì không gặp khó khăn tai họa sao được... Vậy mới bảo rằng: Biết thì thưa thốt, không biết thì dựa cột mà nghe"( Phong thủy ứng dụng trong kíên trúc hiện đại. Trần Mạnh Linh. NXB Lao Động - 2007. tr.35).
    Thiện tai thiện tai!

  9. #49

    Mặc định

    Các anh chị không cần nói nặng nói nhẹ nhau làm gì. Tôi thấy bạn HoaTham nói rất nhiều về thần sát nhưng cứ ấp úng, ba rọi, hay cứ nói thẳng ra cho xong, tôi cũng rất muốn biết cách sử dụng các thần sát, và đặc biệt là trong thế kỷ này làm cách nào để dùng la bàn một cách chính xác.

    HoaiViet tôi đang dựa cột chờ nghe cao kiến. Nhưng cũng xin nói thẳng là Việt ngữ của tôi rất yếu kém, vì tôi xuất ngoại lúc rất nhỏ, cho nên có gì xin cứ nói thẳng đừng chạy lòng vòng.

    các bác hay giấu đầu giấu đuôi, sợ gì vậy?

  10. #50

    Mặc định

    Cái thần sát đó thì có chi mà ấp úng .chỉ có điều anh ta muốn cải ngang mà làm vẻ để người khác nghi hoặc thôi .Anh HoàiViệt muốn học hỏi gì thì cứ việc đặt câu hỏi sẽ có lời đáp

  11. #51

    Mặc định

    Không biết ông Trần Mạnh Linh có dấu bớt hay không chứ tôi thấy trong đoạn nói về khai môn điểm thần sát của ổng chỉ có vài thần sát mà thôi, trong khi thần sát có hơn 300 .

    Vấn đề la bàn thì loại được chế tạo thời nay rất chính sát so với la bàn thời cổ . Tôi có thấy một cái la kinh cổ dùng một miếng gạch hình vuông có phân ra 8 phương ở trên đặt một cái muổn sắt . HoaTham có nói tới hai cách cầm la kinh mà đo và đặt la kinh trên nền nhà . Theo tôi thì cả hai đều không xác . Người cầm la kinh thứ nhất không thể nào không nhúc nhíc thứ hai không thể nào đứng yên mà có thể nhìn kim cho chính xác . Đặt trên nền nhà thì nhà ở VN toàn là sắt phía dưới .

  12. #52

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi hoatham Xem Bài Gởi
    Người xưa nói quả không sai: "Câm hay ngóng, ngọng hay nói!". Đến nửa chữ tiếng Hán cũng không hiểu thì làm sao có đủ tư cách bàn luận về Phong Thủy, Thật là: "Chó Khen mèo dài đuôi".
    Bây giờ Nhà cháu mới thấy Anh Trần Mạnh Linh viết rất đúng:" Chỉ tiếc rằng người xưa lấy Vị làm trọng còn người nay chỉ quan tâm đến Hướng mà không biết Vị là gì.Có thầy địa lý khi nhận lời giúp cho gia chủ đang gặp hoạn nạn khó khăn, nhưng khi đến nơi chỉ biết đến nguyên lý của Thực khí nân sau khi quan sát nhà không thấy có chỗ nào đáng gọi là gây ra đại họa đành cứ đi vòng quanh ngôi nhà, cố bới lông tìm vết, vạch lá tầm sâu. Kiến thức như vậy ắt sẽ khiên cưỡng chỉ ra nguyên nhân này nọ, mà sau khi gia chủ xử lý xong những nguyên nhân đó rồi cũng chẳng thấy khá hơn gì... bởi thầy địa lý kia đâu có biết rằng ngôi nhà đó tuy không có sai phạm gì đáng kể về các nguyên tắc của Thực khí nhưng lại vi phạm nặng nề các nguyên tắc của Nguyên Khí. Các Tiết minh và Bất Tiết Minh trong nhà đã bố trí sai vị trí: WC, nhà tắm thì vào cung Quý Nhân, Lộc, Mã còn bếp, bàn thờ, giường ngủ lại được bố trí vào cung Độc Hỏa, Đại Sát, Thiên Hình.... Như thế thì không gặp khó khăn tai họa sao được... Vậy mới bảo rằng: Biết thì thưa thốt, không biết thì dựa cột mà nghe"( Phong thủy ứng dụng trong kíên trúc hiện đại. Trần Mạnh Linh. NXB Lao Động - 2007. tr.35).
    Thiện tai thiện tai!
    Đại ka này lại vào quảng cáo cho quyển sách đó rùi, đọc sách mà không hiểu thì cũng chẳng khác gì Câm hay ngóng, ngọng lại hay hót :ciao:. Có biết khí thực sự là gì chưa mà cứ mở miệng hô Đọc hỏa, Đại sát, thiên hình, ngũ quỷ, ám khôn, quỷ khôn ... chưa thế. Muốn an thần sát trước hết phải tập cho con mắt và 2 bàn chân cảm nhận được khí và trường khí nó biểu hiện ra sao. Sau đó mới bắt đầu phân biệt các loại độc hỏa, thiên hình..... nó là khí theo dạng gì và nó gây cái gì khó chịu. Không tin hỏi ông Linh coi xem ông ý biết 352 tướng huyệt hiện hình chư thần thế nào không, xem ông ý nhìn thấy tứ linh canh đại huyệt chưa mà cứ ở đây đọc cái quyển sách ế rùi nói lăng nhăng thế. Biết dùng la kinh chưa hay chỉ mới dừng ở mức độ xem sách tàu thấy nó 2 tay bê cái hộp rùi nói là cách đo như thế, nực cười quá đi mất, có biết là cơ thể thằng nào bê la kinh cũng có tương tác với la kinh và làm sai lệch nó không, đã biết phải bù trừ thế nào chưa mà hoành tráng dạo ghê quá. Lúc đầu tưởng đại ka có ý kiến gì cho anh em nó nghe hóa ra đại ka vào quảng cáo sách. Tiện thể tớ hỏi luôn đại ka để đại ka về hỏi anh Linh đã biết góc chết ở những tòa nhà cao tầng thế nào chưa? Gọi nó là độc hỏa hay độc long ta :ciao:. Biết thì thưa thốt, chưa biết thì vào bàn luận và tám cho ra vấn đề để tự ngộ chứ đừng có vội cho rằng cái quyển sách vớ vẩn kia là đệ nhất kinh thư vội. Ráng sức tự nghiên cứu ắt sẽ thấy rằng đọc cái quyển sách kia chả có tí giá trị nào để nâng cao tay nghề mà chỉ thấy nhảm nhí và tốn tiền. Conan với lão Phù Thủy Sẩm đi hóa duyên đi, hihihihihi.
    Thế gian riêng một mình tôi
    Phiêu diêu lãng đãng mây trời núi sông

  13. #53

    Mặc định

    Thằng cha Lãng Trí này kể cả tính chất 5 châm mà người ta còn quên ông lại moi ra cái lực từ trường nho nhỏ trong cơ thể thì chỉ có nước đập đầu vào tường .

    Tôi đang tìm quyển sách nói về 357 (375 ?) thần sát, sách la kinh thấu giải (3 hợp, 3 nguyên, hay phi tinh) có biết thì PM chỉ dùm nhé .
    Last edited by PTS; 28-04-2008 at 08:26 PM.

  14. #54

    Mặc định

    Hứ, Lảng tử này cứ làm như ta đây là biết khí mới huyệt. Có cái góc chết của nhà cao tầng mà cũng không biết nữa thì bon chen vô an thần sát nàm gì. Góc chết là tại đó nó hay bị hư hỏng sản tai mấy cái thiết bị như ti vi tủ lạnh điện thoại. Cũng thiết bị ấy đem qua phòng khác thì hoạt động tốt. Con người ở vào đó cũng hư hỏng nắm
    Anh chỉ ước một thảo nguyên đầy chó, Một nông trường bát ngát lá mơ xanh. Một dãy Trường Sơn trồng đầy chanh và ớt. Một dòng sông chỉ có rượu pha cồn.Để nơi ấy tháng ngày ngồi dưới tán cây riềng ngậm củ sả xanh anh tu anh luyện, Xa bụi trần và quên lãng bóng hình em

  15. #55

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi PTS Xem Bài Gởi
    Thằng cha Lãng Trí này kể cả tính chất 5 châm mà người ta còn quên ông lại moi ra cái lực từ trường nho nhỏ trong cơ thể thì chỉ có nước đập đầu vào tường .

    Tôi đang tìm quyển sách nói về 357 (375 ?) thần sát, sách la kinh thấu giải (3 hợp, 3 nguyên, hay phi tinh) có biết thì PM chỉ dùm nhé .
    :ciao: Tại thấy đại ka Hóa Tham này quảng cáo ghê quá nên bon chen vào đo la bàn cho nó vui ý mà :icon_rolleyes:, 352 thần sát chứ đào đâu ra 5 nữa mà 357, còn la kinh thấu giải tam hợp, tam nguyên đó hình như có lần thấy rùi thì phải. Để ôn lại trí nhớ hiếm hoi xem nó nằm chỗ nào đã. Lão Phù thủy cứ đi tìm trên mấy thư viện cổ trước đi chứ không thì chưa chắc đã nhớ.
    Thế gian riêng một mình tôi
    Phiêu diêu lãng đãng mây trời núi sông

  16. #56

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Không Được Ngó Xem Bài Gởi
    Hứ, Lảng tử này cứ làm như ta đây là biết khí mới huyệt. Có cái góc chết của nhà cao tầng mà cũng không biết nữa thì bon chen vô an thần sát nàm gì. Góc chết là tại đó nó hay bị hư hỏng sản tai mấy cái thiết bị như ti vi tủ lạnh điện thoại. Cũng thiết bị ấy đem qua phòng khác thì hoạt động tốt. Con người ở vào đó cũng hư hỏng nắm
    Thằng cha Ngón này được đó, ra dạy cho đàn em vài chiêu lưu tinh bộ để em đo thần sát nào :yb663:
    Thế gian riêng một mình tôi
    Phiêu diêu lãng đãng mây trời núi sông

  17. #57

    Mặc định

    Bên VN thì vào thư viện kiếm được còn tui đi vo nghĩa địa kiếm thì có cơ hội hơn .

  18. #58

    Mặc định

    Sau khi đọc qua quyển sách của ông Trần Mạnh Linh, tôi thấy không thực tế, vì muốn an thần sát đòi hỏi độ la bàn phải thật chính xác. Thế giới hiện nay có quá nhiều các loại sóng có thể gây nhiễu loạn tới độ của la bàn thì làm sao có thể chính xác được, chưa nói tới các sự sai lệch do con người gây ra.

    Tuy nhiên tôi cũng rất muốn biết có bạn nào đã từng áp dụng các thần sát trong phong thủy chưa, nếu có thì cho biết kết quả ra sao.

  19. #59

    Mặc định

    Hỏi người quảng cáo sách tôi không trả lời được cái này .

  20. #60

    Mặc định

    Kính Bác HoaiViet! Mọi giá trị đều nằm trong thực tế, Sự tồn tại và phát triển của vật nằm trong ứng dụng, giá trị sử dụng của vật đó. Nhà cháu khi còn học trong trường Đại học( cách đây đã hơn 20 năm) đã có duyên với văn hóa tâm linh Phương Đông hiện nay đã và đang làm trong lĩnh vực này nên có điều kiện được tiếp xúc với lý thuyết và vận dụng, kiểm nghiện trong thực tế ... Vì thấy các bác bàn về vấn đề Thần sát( đây là vấn đề nhà cháu đã được lĩnh hội thông qua những bài giảng của Anh Linh từ khi Việt Nam chưa có Mạng thông tin thông thương với thế giới như hiện nay). Qua kiểm nghiện Nhà Cháu thấy giá trị ứng dụng rất cao. Còn việc Bác có lĩnh hội được chìa khóa để mở: "Đồ thư lập thành lục thập tứ cục" (64 cục cách) thì Nhà Cháu không thể giúp Bác được. Chỉ mong một ngày gần nhất Anh Linh cho xuất bản cuốn "Khai môn điểm thần sát" trong kiến trúc hiện đại thì chúng ta mới thấy được giá trị của môn nghệ thuật khai môn điểm thần sát trong phong thủy ở đẳng cấp nào trong tri thức phong thủy của NHÂN lOẠI.
    Thời gian sẽ trả lời các bác!
    NAMMOTINHTIENBOTAMAHATAT.:yb663:

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •