
Nguyên văn bởi
Phật_Đạo
Vấn đề mà Luna đã đề cập thì chính xác như vậy, nhưng tôi xin phép được bổ sung đôi chút.
Các loại động vật khác đều là loài vật hữu tình (tức là có linh hồn, có sự sống), nhưng chính chúng là do loài người chuyển kiếp thành. Cõi người là một đường trong Luc Đạo Luân Hồi, nếu ta phạm phải những tội lỗi như sát sinh hàng loạt, giết mổ động vật, ăn uống vô tội vạ các loài động vật mà không còn chút thương xót, thì sẽ bị đọa vào Súc Sinh Lộ, làm loài súc vật, chịu cho con người chém giết, lột da xẻ thịt, âu đó cũng là Nghiệp Báo tạo dựng từ kiếp trước, gieo trồng Nhân Ác, nay cũng phải gặt lấy Quả Ác thôi!
Trong quyển "Ăn Chay, Sát Sinh và Quả báo" của Pháp Sư Quảng Hóa và Lão Cư Sĩ Lý Bỉnh Nam có viết:
"Máu thịt tràn trề khen hợp miệng,
Đâu hay oán tắng sánh bằng non!
Thân ta chốn đó đang tâm nghĩ,
Ai dám cầm dao cắt thịt mình.
Xưa nay trong một bát canh,
Oán sâu như bể, hận thành non cao,
Muốn hay nguồn gốc binh đao,
Lắng nghe lò mổ tiếng gào đêm thanh".
Nếu kiếp này có may mắn tu thành kiếp người, thì hãy biết nghe lời khuyên bảo của Phật, buông bỏ Nghiệp Sát Sinh, buông bỏ ăn thịt ăn tanh, mà một lòng Đại Từ Đại Bi, biết nỗi đớn đau của chúng sinh mà phát nguyện chay trường! (Ở đây cho xin thứ lỗi, vì đã đi hơi lan man).
Nói tóm lại, bất cứ loại động vật gì, và kể cả con người, sau khi chết sẽ quy về một nơi với chính hình dạng ấy (trừ những trường hợp đã trả đủ cho Nghiệp Báo của mình), tại nơi Địa Ngục, để phán xét về tội trạng mà họ đã tạo nên...
Chúc các bạn thân tâm an lạc.
Bookmarks