Hic! bạn compassion nói niệm phật cầu vãng sanh là tham. ý này đúng mà chưa đủ. Trong kinh niệm phật ba la mật nói rõ ràng, niệm phật mà quên luôn cả chí nguyện cầu sanh tịnh độ mới gọi là chân chính niệm phật. nếu không hiểu rõ lý bát nhã chỗ này thỉ hành giả tịnh độ sẽ rơi vào tà kiến ngay. Bởi vì sao? niệm phật muốn đạt tới cảnh giới nhất tâm thì phải buông xả vạn duyên, chẳng dính mắc vào cái gì để niệm phật. Thế nên chư tổ dạy rằng phải bỏ cả cái tâm cầu sanh tịnh độ để niệm phật tức là ý này. Buông xả vạn duyên mà cầu niệm phật. Nhưng lý bát nhã ẩn hiện trong chỗ này, trong sắc có không, trong không có sắc. Thật ra trong chân không chẳng hề có gì nhưng vì có tồn tại cái chân không nên mới biết trong chân không không có gì. Thế nên hiểu theo kiểu buông xả như compassion thì chưa đi sâu vào lý kinh và chỉ xét về sự mà thôi. Niệm phật là nhân, sanh về tịnh độ là quả, ta chẳng tham chấp cầu về tịnh độ, nhưng trong tâm ta muốn về thì mới về được. Ví dụ có người mời compassion đi sinh nhật, bạn đã có sẵn thiệp mời, đi hay không phải do cái tâm của bạn muốn nếu bạn không muốn đi thì chẳng ai "rinh" bạn đi được. Nay niệm phật cũng vậy, trong lúc hành trì thì xả bỏ chấp trước, buông xả vạn duyên, nhất tâm quán niệm vào danh hiệu ngài, nhưng ta phải phát nguyện sanh về cõi nước của ngài, vì ở đó có đủ thắng duyên để tu tập không bị chi phối bởi đói lạnh, nóng khát, bệnh tật, thiên tai ... xa lìa các người ác, nghiệp ác, chỉ thân cận hàng thượng thiện nhân để tu tập đến khi chứng quả. Ta cầu về cực lạc để có thắng duyên tu tập chứ chẳng phải cầu về cực lạc để hưởng dụng ngũ dục nên không thể gọi là tham. Người chỉ hiểu 2 chữ cực lạc ở khía cạnh hưởng dục là chưa hiểu hết cảnh giới tịnh độ của chưa phật nên dùng tâm tham trược uế tạp của phàm phu mà chụp mũ cho các vị hành giả tịnh độ là tham thì hơi cực đoan. Nói vậy chẳng lẽ các vị cao tăng như Ngẫu Ích, Liên Trì, Long Thọ hay các vị thời nay như Ấn Quang đại sư các vị niệm phật vãng sanh lưu xá lợi đều là kẻ tham mà sanh về cực lạc ư? vô lý
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks