các bác và các anh chị cho em viết vài hàng, em xin lỗi trước nếu em co phật lòng ai.

Hồi trước em có di nghe 1 ông sư thuyết pháp, vị sư này nói cho đúng thì được rất nhiều người việt ở hãi ngoại biết tới qua những việc mà ngày đã làm. Hôm đó vị sư này có nói như vậy bằng tiếng anh, thứ lỗi cho em vì tiếng việt em hong được thông thao lắm cho nên không thể diển tả hết ý của ngày. Ngày nói "có rất nhiều người hỏi tôi làm sao được "enlightenment"? "enlightenment= thông suốt, nhẹ nhõm" thì Ngày thường hay nói với phật tử rằng: "ở trong nhà của mọi người đều có 1 cái phòng làm cho mình được "thông suốt" quí phật tử có nghĩ ra được phòng nào không?" thi nhiều người có mặt tại hôm đó đều lắc đầu. Vi sư đó mới nói bất cứ nhà nào cũng có 1 phòng làm cho mình được thông suốt (nhẹ nhõm) hết nhưng phần đông không ai chịu nhìn thấy, cái phòng đó chính là cái nhà xí của quí vị". Nhiều phật tử sao khi nghe xong đều không hiểu là Ngày có dụng ý gì. Vi sư đó mới nói thêm "Trước khi quí vị vô nhà xí thì lúc nào cũng nặng hơn lúc quí vị đi ra, nếu quí vị muốn được thông suốt thì cứ ví như 1 cơ thể con người, nếu quí vị ăn nhiều đồ vô thì dĩ nhiên quí vị phải nặng hơn và cơ thể đó có lẽ phải bị nhiều chứng bệnh. Cũng như làm 1 con người nếu quí vị tham lam thì lúc nào quí vị cũng suy nghĩ tới làm sao kiếm được nhiều tiền, còn nếu quí vị la người săn si, thì trong người quý vị luc nào cũng sẵn sàng gây chuyện. Thay vì quý vị bỏ những thứ đó vô người thì làm sao có thể được "thông suốt hay nhẹ nhàng" được, nếu quý vị bỏ được càng nhiều thứ đó ra ngoài thì sự tu hành của quý vị sẽ được thăng triển rất nhanh."
Theo em mình niệm phật là cho bản thân mình, người biết niệm phật thì sẽ bớt đi nhiều cái bản ngã trong đó có tham, săn, si, hỷ, ai, nộ va người biết niệm phật mà tâm và ý như một cho dù mình không cầu xin được về nơi cực lạc thì tới lúc lâm chung, mình cũng được ơn trên đưa mình tới nơi an lạc.... còn nếu mình muốn có thêm nhiều phước đức thì khi minh cầu xin ơn trên thay vì mình cầu xin riêng cho bản thân mình được về nơi cực lạc thì hãy cầu xin cho tất cả chúng sanh được cơm no áo ấm, cầu xin cho chúng sanh ăn ở đạo đức, biết đạo biết đời có lẽ công đức của người cầu xin sẽ nhiều hơn là họ nghĩ.
Em thì không có đi chùa hay đọc kinh phật nhiều sự hiểu biết của em thi rất giới hạn cho em xin lỗi nếu có mạo phạm đến ai...
Thân chào chú bác cùng các anh chị.