Tôi nghe nửa tỉnh nửa mơ thế này là gì?
Đến mồng 8 tháng 1 dương lịch này là đúng một tháng kể từ sau cái đêm tôi nghe tiếng người đàn bà nói với tôi trong lúc nửa tỉnh nửa mơ, mà nghe thực y như ta đang tỉnh vậy, nhưng lại chập chờn bồng bềnh say say vì lúc đấy đang trong trạng thái ngủ gần thức giấc buổi sáng sớm. Tôi nghe tiếng người đàn bà nói khe khẽ như gió thoảng, êm như ru nhưng âm thanh vẻ như lễnh đễnh ,mỏng manh và yếu ớt như từ đâu vọng về, nhưng vẫn gọn gàng và sắc nét đủ để nghe thấy:'' Đầu thai làm con Nhật nhé...." rồi không thấy gì nữa, và tôi đột ngột thức dậy. Giọng người phụ nữ đó vẻ an ủi, khẽ khàng,tình cảm, nhưng không phải là tình cảm của người mẹ đối với con,mà giống như bà đỡ vậy. Ngoài đời tôi chưa bao giờ quen ai có giọng nói như thế, tiếng người phụ nữ chừng ngoài 40 tuổi. Tôi chợt nghĩ tại ngày hôm trước tôi gặp nhiều tình huống khó xảy ra triền miên, tôi thường than thân trách phận rằng: Sao ông trời cứ thử thách con thế? Sao ông cho con làm người để rồi đời con khổ hai vai gánh nặng...." Cứ than thân trách phận như thế... thì tảng sáng hôm sau tôi nghe tiếng nói như vậy. Ngày xưa những khi tôi gặp mấy lần khó khăn như: giải bài thi không ra, viết sai điều gì, để thứ gì ở đâu tìm không ra và thường trăn trở.... thì lúc thất vọng nhất lại thình lình nghe giọng nói đàn ông hay đàn bà trong mơ cứ thoang thoảng như gió nhẹ bên tai mách bảo. Tôi giật mình choàng tỉnh và tìm những thứ đã mất thì nó hiện ra ngay lúc lục lọi lần thứ nhất.Bụng bảo dạ rằng sao bao nhiêu lần tìm không thấy mà bây giờ nó lại ở đây? Người đàn bà vô hình đó hay giúp tôi khi tôi bí toán và lý luận. Còn người đàn ông ngoài 60 giỏi chữ Hán và có lần tôi viết sai ông hiện hình ra trong giấc mơ mách bảo, tiếng rất nhẹ. Ông cao chừng trên mét sáu, đội mũ phớt trắng nhờ nhờ và diện bộ comple cũng màu trắng nhờ nhờ(kiểu ăn mặc của quan chức). Ông đi qua đi lại trước mặt tôi theo tư thế nghiêng ,cách nơi tôi ngủ chừng 5 mét,nhưng ông không có mặt. Khi tỉnh dậy còn nghe rõ tiếng nhắc nhở cái từ viết sai ,nhưng nó ở dạng vang lên trong đầu. Tôi thức dậy mở ra chỉ một lần thì tìm đúng ra từ viết sai đấy khi xem từ điển. Tôi giật mình kinh sợ! Còn em tôi thì có lần trong mơ cũng nghe tiếng đàn bà như gió thoảng nói:" Hôm sau đừng đi Hà Nội vì tàu sẽ xảy ra tai nạn lúc về ".Thực ra tối hôm trước nó đã sắp sẵn ý định đi Hà nội và có ấn định thời gian lúc đi lúc về. Em tôi nửa tin nửa ngờ, nhưng hôm sau nó không đi Hà Nội nữa mà ở nhà. Đến đúng giờ chuyến tàu về mà nó ấn định thời gian tối hôm trước, nó gọi điện lên ga Hải Phòng thì nhà ga thông báo rằng chuyến tàu gặp tai nạn trật bánh ở Hải Dương,nhưng may hình như không ai bị sao cả." Lúc đấy nó cũng giật mình cảm thấy sợ,và nó thắp hương cảm ơn người đã mách bảo nó.Nó kể chuyện với mọi người, ai nghe cũng rờn rợn. Rõ ràng có nhiều điều khó hiểu. Tôi có cảm giác những âm thanh này ở dạng sóng và truyền qua não nên ta bắt được. Có bác nào hiểu về vấn đề này xin làm ơn giải thích dùm.Tôi xin cảm ơn!