Để kể cho bác thịnh nghe vốn là như vậy nè....hồi đó đó hông biết bao nhieu kiếp trước nữa, em cung la người ham hố lắm....lúc đó em co nghe ông phất thích ca thành đạo nên em cũng bài đặc cũng đi tìm thầy để học đạo....hông biết em vì ngu hay sao đấy hoc bao nhiêu ông thầy mà chẳng thấy khá hơn chút nào....nên em mới nghĩ ra cách nầy nè...em thấy ông phật ngồi dưới cây bồ đề mà nhập được niết bàn...nên em cũng ngồi thử coi em có được thăng thiên hông...ai ngờ em ngồi được 1 ngày mũi no chích em má em nhìn em hông ra nhưng vì em ham hố mà nên em ngồi lì đó được tới ngày thứ ba lúc bây giờ em nhịn hết nổi nữa nên con nào chích em em chời liền ngũ lôi bóp bóp liền...mấy con mũi vì đươc em ra tay...ma o dưới góc bồ đề nữa nên được ông phật cho lên cõi trên hết còn em vì đã sát sanh nên em trôi dạt bồng bềnh tới đây... nên bây giờ em hông co dám lam ẩu bởi vậy em chỉ muốn hỏi cái gì mà đơn giản nhất thì em "ok" à chứ mấy cái kia thi em hong dám đụng vo đâu...bài của mấy bậc thầy với mấy bậc cao thủ viết....nói thiệt ví như bài viết của cho mấy cậu lớp 12 mà em mới lớp 1 lam sao em hiểu được...nên bác thịnh có dạy em thì từ từ nương tay với em chut chứ mà ào ào thì em botay.com..cám ơn bác thịnh nhiều
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks