ng bạn học của mình, nhà sát luôn với nhà xác, cửa sổ nhà nó, nhìn thẳng sang được chỗ mổ xác, ở đó thường mổ, dặc biệt là mổ xác để làm thí nghiệm, hoặc lấy nội tạng, toàn mổ phanh cơ ghê lắm, nó kể nhiều chuyện lắm, và sợ vì cứ mở cửa là thấy dụng cụ, nhìn thấy cảnh mổ...nhg gd nó vẫn ổn, mẹ nó làm nuôi 2 chị em ( bố mất do tuổi già), 2 chị em đều thành đạt, gd hạnh phúc dù chỉ có 3 ng. ah, quên, dù âm khí nặng nhg k ảnh hưởng, 2 chị em no luôn tươi tắn, xinh đẹp, da trắng hồng chứ k xanh,tư duy hiện đại lắm nhé chứ k sợ hãi hay gì gì đâu