Vẹt: Thưa thầy sau này Thầy tịch nếu có kẻ nói phải có Thầy chứng thì mới chứng được thì sao hả Thầy
Thầy: Nếu ta không chứng được cho kẻ ấy thì kẻ ấy học pháp của ta sao có kết quả được, mà còn theo ta học thì kẻ đó quá ngu si và đần độn hoặc là con cháu của Ma Vương muốn trà trộn vào phá pháp của ta.
Vẹt: Thưa thầy xin thầy giảng thêm cho con về pháp của thầy sau này khi thầy Tịch để con được rõ ạ
Thầy: Nếu có kẻ nói là ta đã tịch và không thể chứng cho người khác được và người đó không chứng pháp thì chính kẻ đó đang giết chết giáo pháp của ta, hắn là đồng bọn của Ma Vương, hắn trà trộn làm học trò của ta và phá pháp của ta. Thật là đáng thương cho những người theo học giáo pháp của ta, nghe theo lời của bọn Ma vương nói và làm theo chúng. Âu đó cũng là duyên nghiệp. Chỉ một số ít kẻ trí sẽ nhận ra được điều này và giúp giáo pháp của ta còn có ích cho mọi người.
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)




Bookmarks