Vẹt: Thưa thầy thế nào là người ngu, thế nào là người trí

Thầy: Người ngu là người làm cái gì cũng không biết nguyên nhân và hậu quả, người trí là người biết rõ những việc ấy con ạ.

Thầy: Hiện tại có những người làm những việc mà chính bản thân người ấy không biết là đúng hay sai, có nhưng lại nói không, không nhưng lại nói có, những người ấy phạm tội vọng ngữ, với những người ấy tâm vọng tưởng điên đảo, kém trí tuệ.

Vẹt: Vậy sau này thầy tịch, ai sẽ chứng cho con chứng hả thầy

Thầy: Việc con chứng hay không thì bản thân con khi học con biết mà, ta có nói hết rồi, khi con chứng được sẽ như thế nào, không lẽ cứ có ta nói chứng thì con mới chứng được, ta có sống đời với con được không?

Vẹt: Nhưng bây giờ con lại nghe nói là ai nói mình chứng tức là phạm tội vọng ngữ

Thầy: Con phạm tội vọng ngữ khi điều con chứng là không có, chưa thành tựu mà con lại nói ta đây có.