ừ cảm ơn mèo con đã chia sẻ nha !
cậu thầy nhỏ đó đuợc đấy . ăn chay niệm phật , biết giữ cho thân thể sạch sẽ khi đi đến chốn cửa Phật thì quả là không phải thầy tứ phủ nào cũng có thể làm đuọc đâu ...
rất hòa nhã ....
lễ vật của con nhang thì tùy tâm không ép ...
hi vọng sau này cậu vẫn có thể giữ cho thân tâm trong sạch như vậy .
con xin đuợc cám ơn phật thánh đã đem đến cho chúng sinh 1 người thầy tốt .

còn bạn hỏi về câu niệm danh hiệu ngài quán âm như vậy là đúng rồi mà . kể cả bạn đọc sai câu chữ khi niệm cúng không thực sự quan trọng đâu , cốt tại tâm mà , bạn tin tưởng trời phật thế là quá tốt rồi . hôm trước mình có đọc 1 câu chuyện về 1 bà lão - bà niệm sai câu thần chú úm ma ni bát minh hồng thành úm ma ni bát minh xanh trong suốt hơn 30 năm . vậy mà bà vẫn đắc đạo bạn ạ . thế mới nói đạo pháp cốt là niềm tin mà , hi .
còn về bạn nói đến chuyện vong theo :
thì mình xin có ý kiến thế này :
từ hồi cắt duyên âm thì mình ít mơ thấy bạn trai cũ mình nữa nhưng có 1 lần làm mình thật sự sợ...hôm đó mình và chồng mình đang ngủ ..trong lức nửa tỉnh nửa mê(mà có lẽ tỉnh nhiều hơn mê vì mình thấy rõ quan cảnh phòng mình)mình thấy có 1 bóng đen theo cảm giác của mình là ng đàn ông cứ ôm chặt mình kéo mình qua 1 bên...mình thì nằm ở giữa chồng mình và bóng đen đó...mình rất sợ và nghĩ rõ ràng chồng mình nằm bên trái mà sao lại có ng bên phải cứ kéo mình ra ôm mình....có khi nằm ngủ 1 mình..đang đêm mình mở mắt ra thấy có 1 bóng đen như khói đứng kế bên giường rồi tan mất...mình thấy sợ sợ nhưng ko biết là do mắt mình do mới thức dậy còn quáng gà hay thật nữa

thì có vẻ vong theo thật , chỉ có chàng ta mới ghen theo kiểu này thôi . hi
thầy nhỏ đã cắt duyên cho bạn rồi thì bạn cứ yên tâm đi nha . đến tôi cũng tháy nể thầy nhỏ đó huống hồ gì là vong anh bạn kia . hi . yên tâm nha .
nhớ là tạm thời bây gio bạn có đi đâu , làm gì thì cũng đừng nhắc tên anh ta , hay là ngĩ tới anh ta nữa nhé .


mà nè : tôi hỏi bạn nè :
đang tính mượn nhỏ bạn thì cậu phán câu"ko có tiền cũng ko sao,cậu làm hộ cho ghế
bạn thật sự đang nghĩ điều gì khi tôi nhắc lại câu này > >> khai thật mau ............hi hi


bạn rất tín tâm , tôi rất vui khi đuợc quen bạn subin ạ . hi