Trang 2 trong 3 Đầu tiênĐầu tiên 123 Cuối cùngCuối cùng
kết quả từ 21 tới 40 trên 52

Ðề tài: ai biết thầy nào giỏi làm về tình cảm o tphcm chỉmình với

  1. #21
    damquangvinh
    Guest

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi pierretranhai Xem Bài Gởi
    mini nhật thì phải sánh đôi với cào cào nhật chứ :love_struck:
    kím cho nó 1 thằng tàu khựa cho 2 đứa đó choảng nhau chết mịa lun ......

  2. #22
    damquangvinh
    Guest

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi LoveIsHurt Xem Bài Gởi
    Chuyện này thì khó nói lắm em gái ạ! Anh cũng bị lận đận tình duyên. Nghe người ta nói về "tiền duyên đeo đuổi", phải đi cắt mà chẳng biết nơi nào có thầy giỏi để cắt.

    Trong một lần tâm sự với một bà chị, bả chỉ vô trong chùa Ấn Quang, có một ông thầy giỏi lắm, sẽ thấy được và giúp mình cúng. Lò dò đi vô, gặp thầy, thầy phán cho một câu: "Nhìn anh là tôi biết có vong theo rồi! Nhưng tôi không cúng nữa! Anh qua chỗ này, người ta sẽ soi căn cho anh rồi chỉ anh làm!".

    Lại lò dò qua bên bà soi căn. Bà này thì giỏi cỡ nào không biết, chỉ thấy là bả khá đông khách, khá đẹp và lanh lợi. Thấy cũng khoái khoái và hơi bất ngờ vì bả coi bói ra căn luôn!

    Ngồi im lặng chờ mãi mới đến lượt mình. Ngồi vô thì bả phán là có vong theo, anh là con của Mẹ Quan Âm chứ không phải loại thường... Blah blah blah... Nói hay như vậy, nhưng ngộ một cái là những khả năng đặc biệt của anh thì bả lại không biết, cứ chờ anh nói ra rồi bả mới phụ họa vô: "Biết! Thì bởi vậy tui mới nói anh là con của Mẹ Quan Âm!"...

    Nói chung là trong lúc rối trí, ai nói gì cũng tin. Thế là bả cho số điện thoại của "chuyên gia cúng giải oan gia trái chủ". Rồi lại gọi điện thoại hàng trăm lần mới được, năn nỉ, ỉ ôi mấy ngày liên tục họi mới chịu tới cúng.

    Ngày trọng đại đó, anh chuẩn bị rất chu đáo từng chút một theo yêu cầu. Khi vong "oan gia trái chủ" nhập vô, người đó chỉ nói những điều anh đã nói với bộ mặt rất hung dữ, gian ác mà tối anh nằm mơ còn sợ muốn té đái! :D

    Đến khi anh khóc lóc, năn nỉ hết lời, người đó mới đồng ý tha cho anh, kêu ghi họ tên và ngày mất của họ để cầu nguyện cho họ, họ hài lòng mới tha. Vâng, thì ghi họ tên: ... mất ngày 16.04.1969 lúc 37 tuổi. Ây cha, cái này ngộ hen! Ông này mất lúc 37 tuổi mà năm 1969 thì kiếp trước mình chết lúc bao nhiêu tuổi mà chỉ 7 năm sau đầu thai lại vậy?

    Hỏi thẳng ổng câu này, ổng nói: "1969 thế kỷ trước lận! Lâu lắm rồi!".
    - Dạ thì năm 1969 mới đây mà! 7 năm sau là năm 1976 thì con ra đời.
    - À, đó là chuyện nhiều đời nhiều kiếp rồi!


    ...Hic, đành chịu vậy! 3 ngày sau đó, anh luôn đi đứng nằm ngồi đều niệm Quan Âm xin cầu siêu cho họ tên tuổi đó. Đến cuối ngày thứ 3 mới xin keo. Xin 3 lần mới được. Thế là tắt nến, yên tâm đi ngủ. Nhưng suốt 1 tuần sau đó, tâm trạng anh lâm vào cảnh khủng hoảng hoàn toàn. Không biết cái vong đó đã tha hay chưa? Lại cầu họ qua để xem. Họ nói là đã đi rồi, nhưng chuyện tình duyên hiện tại thì vong đó không làm gì được...

    Sau đó lại đi xem ở thầy khác. Và... bổn cũ soạn lại: Anh có vong theo, đó là oan gia trái chủ tiền kiếp. Nó sẽ phá nát hạnh phúc tình duyên của anh, kể cả công danh sự nghiệp... Anh cần phải cúng mới yên được! Cúng xong thì con đường tình duyên sẽ vững bền hạnh phúc, công danh sự nghiệp sẽ rạng rỡ...

    Vâng, mấy chục triệu của tôi...
    chuyện bác làm em cừi bể bụng mất ..............Vâng, mấy chục triệu của tôi...................khặc .khặc ................

  3. #23
    Thành viên tích cực SPAM Avatar của hcthinh
    Gia nhập
    Apr 2010
    Bài gởi
    38,281

    Mặc định

    sao lại cười trên đau khổ của người khác????
    Hoàng Đế Spam
    Chủ Tịch Hội Đồng KHOA HỌC HUYỀN BÍ - TÂM LINH - HUYỀN THUẬT.

  4. #24
    Lục Đẳng Avatar của Ivan_vanbinh
    Gia nhập
    Sep 2010
    Nơi cư ngụ
    Thiên Sơn Đỉnh
    Bài gởi
    15,470

    Mặc định

    nghe cảm thấy anh LoveIsHurt đi hok trúng thầy xịn rồi,hihi
    "Xin làm chiếc Lá lặng lẽ rơi
    Để Gió cuốn trôi nơi cuối trời...
    "

  5. #25
    Thành viên tích cực SPAM Avatar của hcthinh
    Gia nhập
    Apr 2010
    Bài gởi
    38,281

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Ivan_vanbinh Xem Bài Gởi
    nghe cảm thấy anh LoveIsHurt đi hok trúng thầy xịn rồi,hihi
    ở SG, vanbinh biết rất nhiều thầy xịn đó.
    Hoàng Đế Spam
    Chủ Tịch Hội Đồng KHOA HỌC HUYỀN BÍ - TÂM LINH - HUYỀN THUẬT.

  6. #26

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi tinh buon Xem Bài Gởi
    mình năm nay 30t,ko hiểu sao tình cảm mãi lận đận?không phải ko có người yêu nhưng có rồi cũng ko thành được.mình 2 lần có người yêu,mình cảm nhận họ yêu mình thật nhưng đến khi nghĩ đến hôn nhân là lại có chuyện xảy ra,lại chia tay.mỗi lần như vậy mình rất buồn.hiện tại mình đang quen một anh lớn hơn mình 4 tuổi,mình rất lo sợ cảnh cũ lại tái diễn.mình gửi bài lên mong nhận được sự giúp đỡ của các thầy,các huynh để mình có thể giữ được người yêu và có gia đình hạnh phúc.mình biết tình cảm ko thể cưỡng cầu nhưng rõ ràng mình và anh ấy đang yêu nhau ....mình rất mong tin chia sẻ của mọi người.ai biết thầy nào giỏi về vđề tình cảm thì chỉ giúp mình với...
    Chiện có người yêu rồi không thành là cái chiện bình thường như ăn cơm sườn. Trên thế gian này có hàng tỷ người yêu nhau mà hông được cưới nhau chứ có phải mỗi mình bạn đâu mà vội lo tìm thầy với bà. :day_dreaming:

    Bởi vậy trong cải lương, ca nhạc, phim ảnh, tiều thuyết… toàn là nói về đề tài tình yêu dang dỡ. Nhiều người dang dỡ cả chục lần chứ mới 2 lần như bạn thì nhầm nhò gì.

    Giống như đi câu vậy, nhiều khi phải câu cả chục lần, phải đợi chờ mòn mõi rồi mới câu được con cá chứ đâu phải cứ thả cần câu xuống là dính !!!

    Em gái cứ chịu khó thả câu nhiều lần, rồi kiên trì chờ đợi thì chắc chắn sẽ có ngày… dính con cá lớn nghen. :sleepy: :sleepy: :sleepy:

  7. #27

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi damquangvinh Xem Bài Gởi
    kím cho nó 1 thằng tàu khựa cho 2 đứa đó choảng nhau chết mịa lun ......
    rãnh dẽ sợ hôn, topic của nguoi ta đang cầu cứu , dầu sôi lửa bỏng, tự nhiên, kiếm cào cào cho mini, rảnh thiêt, slapping; slapping; slapping
    Có khi Nhẫn để yêu thương
    Có khi Nhẫn để liệu đường lo toan
    Có khi Nhẫn để vẹn toàn
    Có khi Nhẫn để chớ tàn hại nhau

  8. #28

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi LoveIsHurt Xem Bài Gởi
    Chuyện này thì khó nói lắm em gái ạ! Anh cũng bị lận đận tình duyên. Nghe người ta nói về "tiền duyên đeo đuổi", phải đi cắt mà chẳng biết nơi nào có thầy giỏi để cắt.

    Trong một lần tâm sự với một bà chị, bả chỉ vô trong chùa Ấn Quang, có một ông thầy giỏi lắm, sẽ thấy được và giúp mình cúng. Lò dò đi vô, gặp thầy, thầy phán cho một câu: "Nhìn anh là tôi biết có vong theo rồi! Nhưng tôi không cúng nữa! Anh qua chỗ này, người ta sẽ soi căn cho anh rồi chỉ anh làm!".

    Lại lò dò qua bên bà soi căn. Bà này thì giỏi cỡ nào không biết, chỉ thấy là bả khá đông khách, khá đẹp và lanh lợi. Thấy cũng khoái khoái và hơi bất ngờ vì bả coi bói ra căn luôn!

    Ngồi im lặng chờ mãi mới đến lượt mình. Ngồi vô thì bả phán là có vong theo, anh là con của Mẹ Quan Âm chứ không phải loại thường... Blah blah blah... Nói hay như vậy, nhưng ngộ một cái là những khả năng đặc biệt của anh thì bả lại không biết, cứ chờ anh nói ra rồi bả mới phụ họa vô: "Biết! Thì bởi vậy tui mới nói anh là con của Mẹ Quan Âm!"...

    Nói chung là trong lúc rối trí, ai nói gì cũng tin. Thế là bả cho số điện thoại của "chuyên gia cúng giải oan gia trái chủ". Rồi lại gọi điện thoại hàng trăm lần mới được, năn nỉ, ỉ ôi mấy ngày liên tục họi mới chịu tới cúng.

    Ngày trọng đại đó, anh chuẩn bị rất chu đáo từng chút một theo yêu cầu. Khi vong "oan gia trái chủ" nhập vô, người đó chỉ nói những điều anh đã nói với bộ mặt rất hung dữ, gian ác mà tối anh nằm mơ còn sợ muốn té đái! :D

    Đến khi anh khóc lóc, năn nỉ hết lời, người đó mới đồng ý tha cho anh, kêu ghi họ tên và ngày mất của họ để cầu nguyện cho họ, họ hài lòng mới tha. Vâng, thì ghi họ tên: ... mất ngày 16.04.1969 lúc 37 tuổi. Ây cha, cái này ngộ hen! Ông này mất lúc 37 tuổi mà năm 1969 thì kiếp trước mình chết lúc bao nhiêu tuổi mà chỉ 7 năm sau đầu thai lại vậy?

    Hỏi thẳng ổng câu này, ổng nói: "1969 thế kỷ trước lận! Lâu lắm rồi!".
    - Dạ thì năm 1969 mới đây mà! 7 năm sau là năm 1976 thì con ra đời.
    - À, đó là chuyện nhiều đời nhiều kiếp rồi!


    ...Hic, đành chịu vậy! 3 ngày sau đó, anh luôn đi đứng nằm ngồi đều niệm Quan Âm xin cầu siêu cho họ tên tuổi đó. Đến cuối ngày thứ 3 mới xin keo. Xin 3 lần mới được. Thế là tắt nến, yên tâm đi ngủ. Nhưng suốt 1 tuần sau đó, tâm trạng anh lâm vào cảnh khủng hoảng hoàn toàn. Không biết cái vong đó đã tha hay chưa? Lại cầu họ qua để xem. Họ nói là đã đi rồi, nhưng chuyện tình duyên hiện tại thì vong đó không làm gì được...

    Sau đó lại đi xem ở thầy khác. Và... bổn cũ soạn lại: Anh có vong theo, đó là oan gia trái chủ tiền kiếp. Nó sẽ phá nát hạnh phúc tình duyên của anh, kể cả công danh sự nghiệp... Anh cần phải cúng mới yên được! Cúng xong thì con đường tình duyên sẽ vững bền hạnh phúc, công danh sự nghiệp sẽ rạng rỡ...

    Vâng, mấy chục triệu của tôi...
    xin được chia sẽ...
    trên dời này, còn chữ tình chữ duyên, thì còn lắm nguoi khổ dài dài, hix hix
    Có khi Nhẫn để yêu thương
    Có khi Nhẫn để liệu đường lo toan
    Có khi Nhẫn để vẹn toàn
    Có khi Nhẫn để chớ tàn hại nhau

  9. #29
    damquangvinh
    Guest

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi mimi87 Xem Bài Gởi
    rãnh dẽ sợ hôn, topic của nguoi ta đang cầu cứu , dầu sôi lửa bỏng, tự nhiên, kiếm cào cào cho mini, rảnh thiêt, slapping; slapping; slapping
    xin đừng tét vào mẹt .............hãy tụt quần .................mà tét vào mông ............. như vầy nè violent105violent105violent105

  10. #30

    Mặc định

    2 anh chị bị vong theo thử tìm hiểu nhau biết đâu lại.......
    ♥Chỉ cần buông chiếc lá cuối cùng
    Hoa sẽ nở trong những cành lá mới
    Chỉ cần xem nỗi buồn là hạt bụi
    Thì bụi buồn theo gió sẽ bay đi ♥

  11. #31
    Thành viên tích cực SPAM Avatar của hcthinh
    Gia nhập
    Apr 2010
    Bài gởi
    38,281

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi mimi87 Xem Bài Gởi
    xin được chia sẽ...
    trên dời này, còn chữ tình chữ duyên, thì còn lắm nguoi khổ dài dài, hix hix
    cũng biết điều đó à???
    Hoàng Đế Spam
    Chủ Tịch Hội Đồng KHOA HỌC HUYỀN BÍ - TÂM LINH - HUYỀN THUẬT.

  12. #32

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi hcthinh Xem Bài Gởi
    cũng biết điều đó à???
    ý nói vậy là sao???????????????????
    Có khi Nhẫn để yêu thương
    Có khi Nhẫn để liệu đường lo toan
    Có khi Nhẫn để vẹn toàn
    Có khi Nhẫn để chớ tàn hại nhau

  13. #33
    Thành viên tích cực SPAM Avatar của hcthinh
    Gia nhập
    Apr 2010
    Bài gởi
    38,281

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi mimi87 Xem Bài Gởi
    ý nói vậy là sao???????????????????
    thường thì những người khôn ngoan quỷ quyệt hay vờ vịt..:rolling_eyes:
    Hoàng Đế Spam
    Chủ Tịch Hội Đồng KHOA HỌC HUYỀN BÍ - TÂM LINH - HUYỀN THUẬT.

  14. #34

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi hcthinh Xem Bài Gởi
    thường thì những người khôn ngoan quỷ quyệt hay vờ vịt..:rolling_eyes:
    Được ng lớn khen thì mimi xin nhận, kính lão đắc thọ
    Nhưng điều j khiến chú có vẻ hằn học
    Last edited by mimi87; 20-11-2010 at 01:23 PM.
    Có khi Nhẫn để yêu thương
    Có khi Nhẫn để liệu đường lo toan
    Có khi Nhẫn để vẹn toàn
    Có khi Nhẫn để chớ tàn hại nhau

  15. #35
    Thành viên tích cực SPAM Avatar của hcthinh
    Gia nhập
    Apr 2010
    Bài gởi
    38,281

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi mimi87 Xem Bài Gởi
    Được ng lớn khen thì mimi xin nhận, kính lão đắc thọ
    Nhưng điều j khiến chú có vẻ hằn học
    thì chắc là yêu đó...:day_dreaming:
    Hoàng Đế Spam
    Chủ Tịch Hội Đồng KHOA HỌC HUYỀN BÍ - TÂM LINH - HUYỀN THUẬT.

  16. #36
    Thành viên tích cực SPAM Avatar của hcthinh
    Gia nhập
    Apr 2010
    Bài gởi
    38,281

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Luna Xem Bài Gởi
    2 anh chị bị vong theo thử tìm hiểu nhau biết đâu lại.......
    lại tưng tưng , man mác như chị Lu.
    Hoàng Đế Spam
    Chủ Tịch Hội Đồng KHOA HỌC HUYỀN BÍ - TÂM LINH - HUYỀN THUẬT.

  17. #37

    Mặc định

    ngày 10/10 âm lịch vừa qua đắc địa có duyên dược đi dư một buổi lễ cắt duyên ở văn thánh ,cô này 29 tuoi3 mà lân đận tình duyên nên phải làm lễ cắt duyên và trả nợ tào quan .theo như hôm đó đắc địa dự thì có nghe nói là chỉ trong tháng 10 này thôi sang tháng 11 thì không lam lễ được ,lễ này phải có thày dâng sớ ,ông đồng hầu bóng và có hình nhân thế mạng dâng lên mới cắt được duyên
    đắc địa có hẹn với ông thày bữa nào rảnh mới lên nói chuyện với thày được , chác trong thứ bảy hoặc chủ nhật đắc địa thu xếp được sẽ đi gặp thày ,vì vậy bạn nào cân có thể liên hệ trên diễn đàn mình thu xếp cùng đi ,nhà thày ở ngay Bình thạnh

  18. #38

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi đắcđịa Xem Bài Gởi
    ngày 10/10 âm lịch vừa qua đắc địa có duyên dược đi dư một buổi lễ cắt duyên ở văn thánh ,cô này 29 tuoi3 mà lân đận tình duyên nên phải làm lễ cắt duyên và trả nợ tào quan .theo như hôm đó đắc địa dự thì có nghe nói là chỉ trong tháng 10 này thôi sang tháng 11 thì không lam lễ được ,lễ này phải có thày dâng sớ ,ông đồng hầu bóng và có hình nhân thế mạng dâng lên mới cắt được duyên
    đắc địa có hẹn với ông thày bữa nào rảnh mới lên nói chuyện với thày được , chác trong thứ bảy hoặc chủ nhật đắc địa thu xếp được sẽ đi gặp thày ,vì vậy bạn nào cân có thể liên hệ trên diễn đàn mình thu xếp cùng đi ,nhà thày ở ngay Bình thạnh
    thay do jioi du vay ha coi chung tien mat tat mang do ban oi nhung coi bo dd suu tam nhieu thay wa hen
    gia dinh vo hinh

  19. #39

    Mặc định

    kímthầy như hay ông lục đakoa cũng ok
    Ánh trăng mờ trên dãy núi xa xa
    Cao thủ cô đợn bỗng ko thấy bóng
    Vó ngựa xông pha giương cung lớn bắn chim điêu bay lượn
    Cả đất trời như nằm gọn trong ta
    Trăm người quen có mấy người thân.
    khi nằm xuống rồi có mấy ai tiễn đưa.

  20. #40

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi tinh buon Xem Bài Gởi
    mình năm nay 30t,ko hiểu sao tình cảm mãi lận đận?không phải ko có người yêu nhưng có rồi cũng ko thành được.mình 2 lần có người yêu,mình cảm nhận họ yêu mình thật nhưng đến khi nghĩ đến hôn nhân là lại có chuyện xảy ra,lại chia tay.mỗi lần như vậy mình rất buồn.hiện tại mình đang quen một anh lớn hơn mình 4 tuổi,mình rất lo sợ cảnh cũ lại tái diễn.mình gửi bài lên mong nhận được sự giúp đỡ của các thầy,các huynh để mình có thể giữ được người yêu và có gia đình hạnh phúc.mình biết tình cảm ko thể cưỡng cầu nhưng rõ ràng mình và anh ấy đang yêu nhau ....mình rất mong tin chia sẻ của mọi người.ai biết thầy nào giỏi về vđề tình cảm thì chỉ giúp mình với...
    Bạn ơi, số an_ly cho là ơ Mỹ,có giấy phép đang hoang,hàng giao từ Thái lan,chuyển đi khắp các nước,đại diện người việt nam.Phép rất hay,không phải tốn tiền chuộc hoài đâu. Bạn có thể gọi thẳng để hỏi chi tiết thêm.

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Vận mệnh của con người ?
    By DUOCPHUONG in forum Tâm linh – Tín ngưỡng – Siêu hình học – Ngoại cảm
    Trả lời: 46
    Bài mới gởi: 18-03-2011, 07:54 PM
  2. Trả lời: 5
    Bài mới gởi: 10-12-2010, 10:59 PM
  3. Bí quyết diệt khổ đau.
    By Tín Tâm Trí in forum Thiền Tông
    Trả lời: 7
    Bài mới gởi: 12-11-2010, 08:20 PM
  4. ĐỐ KỴ
    By splen in forum Tản mạn nhân sinh
    Trả lời: 2
    Bài mới gởi: 11-09-2010, 10:41 AM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •