Trích dẫn Nguyên văn bởi minhtam12 Xem Bài Gởi
Đướng tu thân có nhiều trở ngại
Đường công trình trở ngại nhiều thêm
Tỷ nhìn thấu cả màn đêm
Mãnh xà chông nhọn, vẫn đềm vượt qua

Gặp chướng ngại là đà thử thách
Nhẹ lòng mình để lách đường đi
Hướng về MẪU lệ sầu bi
Thương người giúp MẪU xóa đi tai nàn

Đừng vì kẻ tham giàu cản bước
Đừng vì người được trước quên sau
Tỷ huynh đệ hiệp cùng nhau
Xây nền thiện ý, dồi trau tinh thần

Cõi thiêng liêng MẪU nhìn xuống thế
Thấy tỷ huynh muội đệ hợp nhau
MẪU vui ngọc lệ tuôn trào
Tỷ huynh vì mẫu hướng vào nhơn sanh

Đừng chùng bước lòng thanh bởn trược
Hãy vững lòng cứu được chúng sinh
Vượt ngàn đau khổ quanh mình
Thí tiền cơm gạo chúng sinh ấm lòng

***************************
Đệ vẫn muốn đạo đời làm luận
Mãi mãi tồn nghiêm luật tuân theo
Sầu bi lệ khổ đừng đeo
Lập trường thơ đạo để gieo nghĩa tình.
Lần từ thiện ,mấy lần mắc chuyện
Đó có phãi chăng là mẫu chuyển
Hẹn ngày mai đi một chuyến
Cớ tại sao lai nghịch chuyện như vầy
Hồi nán lại chờ hay hay
Không vui một chuyến ,không say đạo mầu
Thương người ỡ tận nơi đâu
Có người diều dẫn ,bắt cầu đi qua
Cớ sao lại xảy chuyện ta bà
Sao cản trỡ ấy là chuyện riêng
Vậy ta hồi lại không thiêng
Khi nào ai hiễu ,ta liền bước ngay
Đạo gì đem sách ra quay
Đạo tâm giữ vững cã ngày lẫn đêm