bé chẳng biết chị nói ai nữa???
bé nghe kể về chị rồi. bé thấy chị hay thiệt luôn.chị vẫn giả vờ hướng về Phật, nịnh người Phật tử, nhưng mặc khác chị vẫn âm thầm nhờ mấy huynh bên bùa, bên ngãi giúp.chị khong thật với đệ tử của phật chứ đùng nói gì là Phật trên cao thì chị khá nổi không chị? cõi tâm linh mà chị còn xảo quyệt tráo trở vậy thì nói gì những người dương đang sống với chị??? chị có thấy bao nhiêu người thân của chị bỏ chị ra đi hết không vậy chị??? Con người của chị như vậy thì ma quỷ thánh thần còn bỏ chạy nữa huống chi là người dương hỡi chị?
bé thấy sao nói vậy thôi, chị đừng giận bé nha. chị tha lỗi cho bé vì bé còn nhỏ tâm hồn bé trong trắng nên bé nói vậy.
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)




Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks