Trích dẫn Nguyên văn bởi dalat04mimosa Xem Bài Gởi
Hoan hô bác @Necrobutcher ...
Em khoái nhất câu cuối cùng của bác "luyện võ đức mới là quan trọng." ...
Khi em nói câu này thì thành thật em xin lỗi tất cả các bác đã biết và chưa biết ...
Kính thưa bác @Necrobutcher: võ đức là như thế nào vậy bác, mình luyện nó ra sao, rất mong bác @Necrobutcher chỉ dạy em cách luyện với, luyện võ đức có liên quan với võ tay chân không, có làm cho mình tăng cường thực lực lên không ...
Rất mong bác @Necrobutcher bỏ chút thời giờ phân tích cho em cái vụ này có được không ạ ...
Vô cùng đội ơn bác, hoặc một bác nào đó sẵn lòng ra tay chỉ đường cho em ...
Hà hà, bác này nói móc mình ghê ta.
Luyện võ đức chính là tu dưỡng tâm tính của mình, thực lực dù có lợi hại ra sao mà không tu dưỡng tâm tính thì cũng chỉ là đạt đc đến "võ thuật" chứ chưa thể đến "võ đạo được".
Trong đời thực bạn rõ ràng cũng thấy: những vị sư phụ đạt đến đỉnh cao võ thuật cũng là những người rất khiêm cung, ít khi giao đấu.
Tổ sư Ueshiba của HKĐ đã nói "Võ đạo thực sự là sự sắp xếp lại năng lượng bên trong của vũ trụ, bảo vệ nền hoà bình thế giới, tạo dựng và gìn giữ mọi thứ hoà hợp trong tự nhiên của nó", hay như cụ Hà Châu cũng nói "Tôi không mở võ đường vì võ sinh chân chính trước hết là một người đức độ, sau mới là võ công", "Các em học võ bây giờ phần lớn chỉ là lên đấu để đoạt huy chương. Nhiều em học xong, bước ra ngõ là quên mất tình thầy trò. Học võ nhưng nhiều em lại tỏ ra khá ngông nghênh, ngang tàng bởi thiếu một chữ "NHẪN"".
OK?