Ngày xưa bố mình làm cho một số người và thường đưa bản vẽ cho mấy người thợ ở Hàng Bạc chẳng biết họ có giữ lại không :-s, vì Tấm Bảo Hiệu này ít ai biết đến ^^ hì hì, Tết này mình về nhà, sẽ xin ba ba chụp ảnh tấm bảo hiệu đó lên cho cả nhà. :D hoặc huynh đệ nào đã có mà chia sẻ lên đây trước thì cũng là tạo công đức nhìu lắm đó :D.
Nếu các bạn ai có dịp lên Tây Thiên ( Tam Đảo ) , hay trì tụng Bạch Y Thần Chú và có lòng tin nguyện nơi Phật Thánh thì các Thánh cũng quý lắm đó, khi quả ra hoa thì biết đâu lại được Thánh sang tai cho vài lời vàng ngọc, quý lắm ^^, đi Tây Thiên dễ gặp mẫu Thượng Thiên. ( Tránh thấy hoa đẹp rồi ngắt nha các bạn và tiểu tiện bừa bãi, hí hí không về lãnh đủ =)) )