Điều gì làm cho vật chất vô tình hòa hợp tạo nên những thân thể sống động của muôn loài?
Điều gì làm cho các tế bào trên cơ thể bạn kết nối với nhau tạo nên cơ thể ấm áp linh thiêng của bạn?
Điều gì làm cho con người ta sống cùng nhau trong một gia đình hạnh phúc?
......
Mình đang nói về điều đó.
Last edited by zigary; 28-12-2010 at 08:29 AM.
Chân thành biết ơn bạn về góp ý này, thật sự rất khó để nhận ra...mình cũng thường quán xét, nhưng cứ dùng tâm trí là nó quay lại.
Thôi, có lẽ mình cũng nên để cho tâm trí nghỉ ngơi là hơn cả.
Nhưng mà dù bạn có chịu nhận biết hay không thì trong bạn vẫn luôn tồn tại điều rất linh thiêng rất tôn kính :rose::rose::rose: hi hi
Ông Sự đang cãi nhau với bà Lý. Bà Lý chọi cục gạch làm bể đầu ông Sự. Ông Sự cầm roi quất bà Lý bể mông. Hai người dắt tay nhau đi vào bệnh viện. hehehe. :whistling:
"Niệm lên danh hiệu Phật,
Muôn đức đủ đầy trong.
Chuyên trì danh hiệu ấy,
Muôn hạnh đủ không sai."
:praying:2Nam mô A Di Đà Phật.:praying:2
---o0o---
Thường Như - Thiện Tường - Mãn Ngọc - Trực Minh.
Nguyên văn bởi lehungvuong
Tâm kiên cố là tâm bám víu và chấp thủ. Nhìn các bài viết của bạn thì biết bạn đang chấp thủ và bám víu vào cái gì rồi.Nguyên văn bởi delightdhamma
Nhìn cảnh thì biết tâm. Tớ nhìn cảnh bám víu của bạn thì tớ biết tâm đang quát sát của tớ chứ chảng hỏi tâm ở đâu.
"Đừng tìm lỗi người. Nếu khi bạn chỉ cho họ thấy sai lầm của họ mà họ vẫn không sửa đổi, hãy để yên như thế. Ajahn Chah"
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Bookmarks