Chân thành biết ơn các bạn, đọc qua ý kiến các bạn giúp mình nhận ra nhiều điều hơn...Cái sở tri chướng thật đáng sợ, còn đáng sợ hơn cả cái sở hữu chướng nữa.
Các bạn thử quán xét điều này xem nhé!
Hàng ngày chúng ta thở, từng hơi thở vào thở ra đem lại cho ta sự sống linh thiêng.
Thế nhưng có ai biết ơn hơi thở không?
Cũng vậy, hàng ngày chúng ta thụ hưởng rất nhiều từ cuộc sống, đã có ai biết ơn với tất cả những điều mình đang thụ hưởng chưa?
Chúng ta cứ thụ hưởng trong sự vô cảm lạnh lùng, cứ như là bầu không khí có sẵn đấy dành cho mình vậy, muôn loài vạn vật có sẵn đấy cung phụng cho mình vậy. Thật ra chúng ta sống trong Tình yêu thương thiêng liêng của muôn loài vạn vật, nhưng chúng ta không nhận biết về điều đó, bởi chúng ta quá bận rộn với những suy nghĩ với những kiến thức tri thức vay mượn.
Nhận biết về điều đó đi, cố gắng nhớ về điều linh thiêng đang tồn tại khắp nơi khắp chốn đi: Bầu không khí xung quanh mà bạn thở, từng viên đá dưới chân bạn bước đi, từng ngọn cỏ cây làm tươi mát tâm hồn bạn, từng vật thực bạn dùng, từng con người tiếp xúc với bạn...Như thế bạn sẽ có lòng biết ơn chân thành với tất cả, rồi bạn sẽ nhận ra những gì tôi nói không phải là hí luận. Bạn sẽ nhận ra trong mình cũng có một điều thiêng liêng đang tồn tại...
Thân mến :rose::rose::rose:
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks