Trích dẫn Nguyên văn bởi hcthinh Xem Bài Gởi
con xuống dưới kia mở topic của riêng con đi, bố dạy cho con khỏi vô diễn đàn này luôn chứ con đừng mượn topic người khác để phá hay để dụ người khác vào Spam làm hỏng topic nhe con.
bố nhịn con vì chẳng qua con hay mượn topic người khác con gây sự.
bố gây lại con hóa ra bố bằng con???????
con chưa hiểu nữa thì con xuống box Tâm Sự mà mởi topic minh đài đi con, bố hứa là con hết sống ở diễn đàn này luôn.
À , mà sao đến giờ này con còn ngồi trên mạng vậy????? con chưa đi nấu cơm cho đệ tử của con là thằng chó lừa đảo Minh_Tam ( tự nhận là hàn sĩ gì đó,..) ăn hả con???
thôi con về ăn cơm đi, rồi tối nay con quấn cái mền bay lên cõi trời Pham Thiên uống cà fe...trể rồi con.
Hix hix ... Lão Hcthinh này nặng lời quá ... nhưng nói vậy cũng đáng :rolling_on_the_floo

Nguyên văn bởi minh đài Xem Bài Gởi
------------------------------------------
SAO?tâm chứa lòng sân rồi ,lấy oán báo thù ,nhây quá A DI ĐÀ PHẬT THIỆN TAI THIỆN TAI

Bảy mươi chưa biết trọn mình lành
Đừng thị phi đời ỷ miệng lanh
----------------------------------------
Thay đời chẳng phải một tên ngươi
Thấy phách lối kia bắt nực cười

( Đức Lý Thái Bạch )