Kính gửi Thầy atoanmt, tôi vào diễn đàn TGVH đã lâu nhưng không hiểu sao đến nay mới vào được trang chữa bệnh vô cùng hữu ích này. Thoạt tiên, cứ nghĩ Thầy là người tu hành lâu năm, có kiến thức cao sâu về y học, sau mới biết Thầy còn đúng là người thầy thuốc nữa. Xin tỏ lòng kính phục Thầy đã cứu giúp cho nhiều người. Và tôi cũng tin rằng khoa học không có gì mâu thuẫn với tâm linh như nhiều người nghĩ. Vui mừng để có dịp chứng minh cho những suy nghĩ khác. Kính chúc Thầy luôn thân tâm an lạc để cứu giúp mọi người. Nếu cách đây 10 năm, tôi được có duyên gặp Thầy sớm, con trai tôi đã không đến mức thập tử nhất sinh. May mắn nhờ Trời Phật, cháu được sống. Nhưng hiện nay, việc học của cháu hơi vất vả, có lẽ do bị bệnh trước đây. (lúc vào bệnh viện, theo các xét nghiệm và các triệu chứng, cháu bị ung thư máu). Nay đọc những bài viết của Thầy về các cách chữa bệnh, tôi càng thấm thía nỗi vui mừng của những người may mắn được Thầy cữa bệnh. Mong Thầy luôn khỏe để phụng sự cho chúng sanh. Kính chúc Thầy luôn thân tâm an lạc.