đọc đến đoạn này thì em nhớ đến 1 câu chuyện đẹp trong "Ỷ Thiên Đồ Long Ký" đoạn Vô Kỵ giả làm tiểu đồng thay mặt phái Võ Đang đấu với đám người nhà của Triệu Minh trên núi Võ Đang ...
Còn trong câu chuyện của Topic này thì theo em thấy mình nên sửa lại đoạn trên nếu không các Quý đọc giả ở trên này lại tưởng bác sư phụ nhà ta muốn đẩy anh học trò khó dạy kia vào con đường chết (đấu võ đài mà cho mang binh khí lên thì không u đầu cũng sứt trán phải không các bác ...) ...
Ý của em là: "Khi sư phụ thấy anh ta thì vội vã can ngăn, sợ anh ta vì danh dự môn phái lên võ đài nộp mạng ... Tuy nhiên anh chàng này vẫn quyết lên võ đài, sau khi anh ta lấy tay của mình đè lên tay của sư phụ làm cho tay của sư phụ không nhúc nhích (cái này thì y chang mô típ trên khi Vô Kỵ bóp tay Trương Chân Nhân trước khi quyết đấu với bọn Triệu Mẫn) rồi thuận thế phóng lên đài ..." ...
Khà khà tiếp theo thì các bác cứ gắn cái đoạn kết ở trên vào ... vậy là ngọt ...
Ý em là vậy ... không biết ý các bác khác thì như thế nào ... Mong được chỉ giáo ...
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)




Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks