À ha....Tâm tôi như thế nào bạn biết chắc, đó là tâm bạn mới đúng chứ. Mô phật, ngoài kia có một con Vẹt đang kêu.
Tôi nói là Tâm bạn đang dắt bạn đi. Tôi đâu có nói là tôi biết tâm bạn. Bình tĩnh đi bạn, để ''hòa hợp Zoom vui thay''. Tôi là Vẹt cũng được. Vẹt kêu cho vui vậy. Còn bạn cứ Mô Phật tiếp nhé ! Dễ bình tâm lắm.
Last edited by delightdhamma; 16-12-2010 at 08:21 PM.
"Đừng tìm lỗi người. Nếu khi bạn chỉ cho họ thấy sai lầm của họ mà họ vẫn không sửa đổi, hãy để yên như thế. Ajahn Chah"
Bookmarks