Trích dẫn Nguyên văn bởi delightdhamma Xem Bài Gởi
Tôi chỉ nói là chưa dám KHUYÊN bạn thôi. Tôi không nói nhận hay không nhận. Vì hàng ngày chúng ta huân tập các tập khí THAM-SÂN-SI quá nhiều nên nhiễm. Tham là vơ vào, xin lấy. SÂN là đẩy ra. SI là mê mờ cho rằng việc vơ vào (THAM) hay đẩy ra (SÂN) là thật có, là đúng.

Bạn đang làm theo TÂM của bạn đấy thôi. Nó khởi lên, dẫn dắt bạn chạy theo nó.
Này các Tỷ-kheo, ở đây, Tỷ-kheo, với tâm có tham, tuệ tri: "Tâm có tham"; hay với tâm không tham, tuệ tri: "Tâm không tham". Hay với tâm có sân, tuệ tri: "Tâm có sân"; hay với tâm không sân, tuệ tri: "Tâm không sân". Hay với tâm có si, tuệ tri: "Tâm có si"; hay với tâm không si, tuệ tri: "Tâm không si"
À ha....Tâm tôi như thế nào bạn biết chắc, đó là tâm bạn mới đúng chứ. Mô phật, ngoài kia có một con Vẹt đang kêu.