ngủ gật khi chạy xe là chuyện bình thường, hồi trước có 2 lần tưởng là đc đi theo diện đoàn tụ ông bà vì ngủ rồi.
- 1 lần là đi qua nhà bè nhậu xong về, lúc đó trời chiều chiều gió thổi hiu hiu, hix mới nhậu xong từ sáng đến trưa hem nghỉ ngơi mà gió hiu hiu nữa quá đã nên vừa chạy vừa ngủ thì tự nhiên thấy có cái gì đập vô đầu thì giật mình theo bản năng là bóp thắng lại nhìn lại thì mặt mè xanh tái mét vì sát mí xe là cái ruộng, lúc đó tỉnh luôn ngủ chạy về tới nhà.
- Thêm 1 lần chạy từ q1 về an lạc lúc đó cũng buồn ngủ chạy hoài mà thật sự chẳng biết tại sao chạy kô gặp tai nạn gì, mãi lên tới cầu an lạc xong vừa xuống cầu nghe cái đùng rồi tỉnh như sáo, nhìn lại thì ra đụng vô xe đạp ông lão, mà cuộc đời may mắn là ổng đi xe đạp mini tông vô xe từ phía sau mà cái chân chống xe ổng cấn vô ngay xương ố ng chân bầm 1 cục, xe đạp thì bay vô đường, ông già thì ngồi xuống đường chỉ bị trầy tay, hix dân ở đó dìu vô xong mình năn nỉ ổng rồi ổng bảo đưa tao 50 ngàn đây, mừng quá đưa 50 ngàn kèm chai dầu cho ổng :D. Nghe bà bán nước ở đó nói là sao số mày hên quá,ổng say rượu mà đụng ổng tự nhiên xe bay phía trước ổng thì ngồi bệt xuống đất không bị gì, chứ không là tiêu òi. Nhưng lại cái là chổ vết bầm cứ mỗi năm vào tháng 7 - 8 là ê ê nhức lên xong hết