Sau khi nghe giải thích của mọi người, Nhớ Nguồn cũng hiểu được đôi chút. Tuy nhiên, như anh Love_Tamlinh nói, đừng coi nặng sự chết. Quả thật, ở đây, Nhớ Nguồn cũng hiểu rằng sự chết không phải là chấm dứt mà là sự bắt đầu. Nhưng những nạn nhân của vụ tai nạn trên chết quá ư thảm khốc trên đường đi làm từ thiện khiến khi biết tin, Nhớ Nguồn cảm thấy bị sốc. Còn tà khí thì nghe anh Love Tamlinh nói, Nhớ nguồn mới nhớ ra. Có lần chỗ nhà ngoại cảm mà Nhớ Nguồn đến, có một vong bị tai nạn đã về báo cho người nhà là sẽ làm mọi cách để người gây ra tai nạn phải chết thảm như mình. Sau đó, nghe nhà ngoại cảm khuyên nhủ không nên tạo nghiệp ác nữa thì vong đó mới có vẻ nguôi ngoai. Chuyện xô xe là có thật. Nhớ Nguồn đoan chắc điều đó. Chỉ có điều tà khí sao lại có thể hại được những người đagn trên đường làm việc thiện. NHớ nguồn thắc mắc điều đó thôi. Nhưng nay nghe mọi người và nhất là anh Love_Tamlinh thì đã rõ đôi điều. Xin cảm ơn tất cả ý kiến của mọi người về topic này và xin ai mỗi khi đọc bài này đều niệm câu A Di Đà Phật để hồi hướng công đức cho những vong trong chuyến xe định mệnh kia. Xin cảm ơn
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks