Mười phương Phật : phương đông, phương tây, phương nam, phương bắc, phương đông nam, phương tây nam, phương đông bắc, phương tây bắc, phương trên, và phương dưới. Ðây là danh từ mang nghĩa biểu tượng, hàm ý phương nào cũng có vô lượng các đức Phật, số nhiều như cát sông Hằng không thể tính đếm. Tuy nhiên, phương vị trong vũ trụ chỉ mang tính tương đối. Ví dụ : trong ngôi nhà của ta, ta bảo sàn nhà ở dưới mái nhà, nhưng nếu con thằn lằn đang bò trên mái nhà thì nó sẽ nói (giả thiết nó biết nói) mái nhà ở dưới sàn nhà. Thế thì , đâu là dưới, đâu là trên?. Vậy, đã biết nó là tương đối thì đừng chấp trước vị Phật nào ở phương nào, là giáo chủ cõi nào. Đó chỉ là phương tiện để tu học thôi, đừng chấp nó là cứu cánh. Niệm vị Phật nào, tâm ưa thích muốn cầu về thế giới của Phật nào cũng tốt cả. Đừng phân biệt vị nào hay hơn, tốt hơn, dễ hơn. Tịnh độ phương Đông cũng như Tịnh độ phương Tây thôi. Bởi cả hai đều do nguyện lực từ bi của bậc chánh đẳng chánh giác vì muốn cứu độ chúng sanh mà thành. Tùy duyên ta thấy căn cơ của mình hợp với vị nào thì tu tập theo thôi. Vài dòng chia sẻ. Kính.
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)




Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks