Trích dẫn Nguyên văn bởi Nam Saker II Xem Bài Gởi
Hì, cũng là 1 bàn tay gặp nhiều may mắn, hay thay đổi việc học cũng như việc làm, việc học cũng bơi bơi ngửa ngửa, thích thì làm không thích thì thôi nhưng mà tiền thì không quên đâu nhoa. sai lầm nhưng rồi cũng có người hay sự việc gì đó giúp thoát ra.
Nói chung gặp rất nhiều may mắn nhưng tương đối nông nổi, dễ phạm sai lầm nhưng rồi cũng có người cứu ra.
Hiện giờ đang ở đâu? Chứ tui thấy có đường du lịch, mà ở lâu à.
Còn tình duyên thì thấy là hơi bị nhiều chồng , too much love, mà hình như hoặc là chưa vừa ý hoặc là hoàn cảnh đưa đẩy đi xa người mình thương đâm ra. Suy nghĩ cũng rất 2 cực, có khoảng thời gian xa cách cũng như quên hẳn ,rồi lại nhớ.
Con người tự lập nhưng thấy hình như quen thói dựa dẫm, tự lập, ở 1 mình sẽ phát triển tiềm năng, xác định động lực tốt hơn là ở vời gia đình, cái này nói người chưa lấy chồng nha.
À,chính xác là chị may mắn từ nhỏ cho đến lớn,nhất là về học hành và thi cử luôn có ng giúp đỡ và vượt qua.Bản tính trời cho là cái nào thích mới làm còn ko thì chẳng bao giờ ngó ngàng tới .
Rất bướng,ko chịu nghe lời của bất kì ai,chỉ làm theo bản năng và làm chủ chính mình:thích là phải làm và có cho bằng đc.Trc thì ba chị có bắt theo nghề y nhưng chị cứ cương quyết học du lịch và kết quả giờ học xong ,Tốt nghiệp rồi lại thấy ko hợp nữa ==>có lẽ sẽ chuyển hướng sang việc khác.
Do là con gái út sống chung với gia đình từ nhỏ và đc mọi ng chăm sóc,lo lắng nhìu quá nên đâm ra có hơi dựa dẫm :D.Nhưng giờ cũng đã xác định và bắt đầu tập sống tự lập rồi ( tự lập với chị là tự làm ,tự tiêu ko phụ thuộc vào gđ chứ ko hẳn là phải sống xa họ).Hi vọng thành công^^
Àh,chị ở tphcm e nhá,đó giờ đi lòng vòng trong Nam còn chưa ra đc Bắc nữa mà nói chi đi xa mà ở lâu.Nhưng chị rõ ràng có để ý đến đường dl,bắt đầu từ 3 tháng nay nó hiện càng dài và rõ ( hem biết sao)
Còn tình duyên e nói về chị hơi bị đúng,đúng ở chỗ...(ko biết nói sao đây),tóm gọn lại là trong t/y chị iu rất thật,sống hết lòng và hết mình,nhưng đã qua mấy ng vẫn ko đi đến đâu,có lẽ do h/cảnh (đa phần tất cả thuộc về chị chứ chẳng trách ai đc),tự đẩy đi rồi tự nhớ.Nhưng hiện tại đang alone e à,đi xem chỉ tay ai cũng phán chồng nhìu,ng iu nhìu,..rốt cuộc có ai đâu,tuổi thân chết đi đc,hixxxx.Sẵn xem dùm chị đến tuổi nào mới lấy chồng vậy,c/s về sau có tốt ko e,nhìn vào đường tâm đạo e có thấy ng sau này chị lấy là ng quen ko hay là 1 ng mới lạ hoàn toàn,hì!!!
Cuối cùng cám ơn em vì đã dành thời gian phán dùm chị