Đương nhiên là chứng rùi ..Thử làm phép tính này nhá .Việt nam dân số xèm xèm 88 triệu người .Khoảng 60% số người cúng như trên ^^ rồi cầu xin trúng độc đắc .Thì vé độc đắc nào cho đủ ..thế là các ngài đứng trên mây xanh tung 1 xấp vé trúng độc đắc xuống trần gian .Vé lọt vào nhà ai người ấy hưởng ..hị hị. Thế mới hên xui .Chứ bác có thấy ai trong đời mà trúng độc đắc hoài hoài ko?
Vậy giờ đệ hỏi lại huynh câu này nhé :Có người suốt đời làm ác ,chả cúng kiếng gì , không tin trời phật thánh thần ..ấy thế mà sướng từ trong trứng sướng ra .18 tuổi thì có camry chạy vi vu khắp phố .Chân dài thì bu vào như kiến .Tiền đô đốt hoài không hết ..Mua vé số cho vui thì trúng liền 4 tờ .Thế là thế nào ? Cái này không biết ai chứng đây ?
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)




Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks