He he, nghe Musashi trả lời, tự dưng có thêm thắc mắc nữa. Giải đáp giùm hén:
- Đã nói thần tiên, người âm là bất tử, thì đâu cần ăn và hít thở như xác phàm?
- Lòng thành thì cúng nước lã, gạo, muối hột không cũng được mà, đâu cần phải dùng 5 món, mấy vị đó có ăn, uống gì đâu? Cầu nguyện làm chi cho rườm rà, đọc cái gì đâu mà dài lê thê, mấy vị đó biết hết mà, có khi nghe nửa đường ngủ hết thì lấy vị nào mà nghe tiếp lời cầu xin?
- Đồng tính và lưỡng tính có xem là tu đến thành tiên phật chưa?
- Mấy vị cao nhân mà bạn nghe kể đó có cần ăn uống, hít thở để tồn tại hay không?
Thank you ^^
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks