Trích dẫn Nguyên văn bởi minhtam12 Xem Bài Gởi

Đệ gồi quạnh quẽ giữa đêm đông
Nhớ mãi người anh hiệp chung đồng
Đến xây thơ phú, giờ đã vắng
Huynh ở nơi nào đệ ngống trông
Tinh hoa cũng nhớ đà nhõ lệ
Khí thanh trổi khúc nhạc chờ mông
Thần tiên thánh phật buồn khôn xiết
Huynh hỡi về cùng bước lập công../........hu hu hu hu

.........minhtam12.............


...1h khuya ngày 2 tháng 11
Vui thì thơ phú tam công
Buồn do thương cảm trần hồng bụi che
Cho nên đông hạ thu hè
Giống chuông thức tỉnh,sắm xe thoát trần
Người người thức tỉnh mê tân
Ta bà là chốn luyện thân sửa mình
Những gì vướng vất vô minh
Mong ai tịnh luyện quanh mình hào quang
Không buồn,không giận,không hàng
Nhiễm thương,nhiễm nhớ,nhiễm nàng tóc nâu
Nam phương Trời mở đạo màu
Kha kha...ta lại thương nhau tu hành
Giấc mơ thiên cảnh qua nhanh
Nồng nàn còn lại điển thanh quanh mình.