cái câu truyện tôi kể trên nhằm ý nói mọi người ko cần biết tu lâu hay ngắn,chỉ cần nhiếp tâm một lòng dù tu một ngày cũng hơn người khác tu ngàn ngày.
còn về đức phật thích ca,quán âm bồ tát,....hay một số các vị bổn tôn ,đều đã từng là cổ phật vì thương hại chúng sanh,nên thị hiện về cõi ta bà để hóa độ....,còn về khi về đây tức nhiên vẫn phải tu tập lại mà thôi,chuyện đó là bình thường,tu để mở lại để đại ngộ,để nhớ về ngày xưa,để thị hiện cho chúng sanh hiểu phải làm thế làm tu như thế nào là đúng để đạt đại giải thoát (nói những từ này cho mọi người dễ hiểu).....
cũng giống như một số vị lama tái sanh,khi tái sanh vẫn phải về tu viện tu học lại từ đầu,(chỉ có một điều khác với người thường ,các vị tu dễ dàng hơn vì từ vô lượng kiếp chư vị đã biết đến điều đó,nên giờ sẽ dẽ nhận ra,đến khi hoàn tất chư vị sẽ biết và thấu hiểu lại ngày xưa và tiếp tục làm những gì lợi lạc cho chúng sanh mà kiếp trước chư vị chưa làm xong/.....)
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks