_Phần lớn là sưu tập qua các tài liệu cổ mình mượn của những người bạn quen do nhà của họ có (nhưng họ không quan tâm chỉ lưu làm đồ gia truyền, thậm chí nhiều người còn tưởng đó là gia phả của gia tộc...), cộng thêm các tài liệu của những người cũng có sở thích sưu tập tài liệu huyền môn như mình (chính xác là một đám người thích học huyền môn nhưng chả có duyên, không gặp được danh sư), một số tài liệu mua được trong vài nơi bán đồng nát (người ta dọn nhà thấy giấy cũ rách nát thì họ cho đồng nát)...
_Đôi khi có dịp thì sang trung quốc tìm hiểu và dò hỏi... nói chung là nhiều nguồn mà đa phần là không biết nên khóc hay nên cười ! TT_______TT
Bạn gặp được các sách hay cũng là duyên lớn đó. Chưa gặp Danh sư là do Đạo dễ thành nhưng khó gặp mà. Với đam mê như vậy lại có duyên gặp sách hay rồi bạn sẽ gặp được danh Sư thôi.
Không có không gian còn lo chi lớn, nhỏ.
Chẳng có thời gian nên khỏi ngại trước, sau.
Bookmarks